World Cup 2014: Những phút bù giờ thần thánh

Oezil ghi bàn phút cuối giúp Đức thắng Algeria
Oezil ghi bàn phút cuối giúp Đức thắng Algeria
TPO - Người Đức trước nay tự hào về khả năng ghi bàn phút chót. Nhưng tại World Cup 2014, có rất nhiều phiên bản “đội Đức” với những pha làm bàn ở phút bù giờ.

Ngay trong trận khai mạc, tiền vệ Oscar của Brazil đã mở màn cho “trào lưu” ghi bàn ở phút bù giờ với bàn thắng vào lưới Croatia. Nên nhớ, pha lập công này không ảnh hưởng mấy đến phần thắng-thua của hai đội, nhưng lại khiến rất nhiều anh chàng có máu đỏ đen điêu đứng nếu chơi tỉ lệ cược Croatia được chấp 1,5 (“dân trong nghề” gọi là 1 đứt). Nếu Croatia thua 1-2, người chọn Croatia sẽ thắng cược, nhưng bàn thắng của Oscar ấn định tỉ số 3-1 lại thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tương tự, ở bảng B, bàn thắng của Jean Beausejour ấn định chiến thắng 3-1 cho Chile trước Australia cũng diễn ra ở phút bù giờ và cũng tạo nên kết cục thắng, thua cho các con bạc hệt như bàn thắng của Oscar.

Tại bảng C, bàn thắng ở phút 90+3 của tiền vệ James Rodriguez đã giúp Colombia thắng đậm Hy Lạp. Bàn thắng này không chỉ mở ra một kỳ World Cup đẹp đẽ cho ngôi sao của Colombia mà còn giúp những ai chơi kèo “tài 2 thua nửa” (nếu tổng số bàn thắng là 2 bàn sẽ thua nửa tiền, là 3 bàn trở lên sẽ thắng) từ thua thành thắng, mà nói theo kiểu nâng cao quan điểm hơn thì là “từ cõi chết trở về”.

Việc ghi bàn vào phút chót còn diễn ra ở rất nhiều trận đấu khác tại vòng bảng. Đến vòng 1/8, kịch tính thực sự về mặt chuyên môn còn được đẩy lên ở một cấp độ cao hơn.

World Cup 2014: Những phút bù giờ thần thánh ảnh 1

Huntelaar ghi bàn phút cuối giúp Hà Lan loại Mexico

Trận Mexico-Hà Lan, đội bóng đến từ Bắc Trung Mỹ và Caribe dẫn trước 1-0 từ phút 48 với bàn thắng mở tỉ số của Giovani dos Santos, đồng thời tạo được thế trận rất kín kẽ. Khi thời gian dần trôi đi, người Mexico chuẩn bị ăn mừng thì bất ngờ xuất hiện. Đầu tiên, Sneijder gỡ hòa ở phút 88, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi cổ động viên hai bên đang nghĩ tới khả năng đá hiệp phụ thì ở phút 90+3, Robben đã có cú ngã đầy tinh quái sau pha truy cản của trung vệ Marquez. Phạt đền cho Hà Lan và Hunterlaar đã không bỏ lỡ thời cơ, ghi bàn quyết định chiến thắng kịch tính của “lốc cam”.

Ngay sau trận này, cuộc đọ sức giữa Hy Lạp và Costa Rica tưởng chừng sẽ rất tẻ nhạt nếu không có bất ngờ ở phút chót. Costa Rica dẫn bàn ròi mất người, Hy Lạp đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng phải đợi đến phút 90+1, Sokratis mới làm được điều mà người Hy Lạp chờ mong. Dù Hy Lạp sau đó vẫn bị loại do thua ở loạt sút luân lưu, nhưng tình huống này rõ ràng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và đáng chú ý hơn hẳn.

Hai trận Pháp- Nigeria diễn ra đêm qua (30.6) và Đức- Algeria rạng sáng nay (1.7) cũng có rất nhiều bàn thắng ở phút chót. Đầu tiên, Yobo của Nigeria đá phản lưới nhà, giúp Pháp thắng 2-0 và những ai chọn kèo “Pháp 1 thua nửa” (thắng 1 bàn thua nửa tiền) lại được hưởng niềm vui.

Sau đó, các cầu thủ Đức và Algeria cũng tạo dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng chia đều cho hai bên ở phút bù giờ. Sau 90 phút chính thức không có bàn thắng, hai đội phải đá hiệp phụ. Phút 119, Ozil ghi bàn, giúp Đức dẫn 2-0 (trước đó Schurrle đã mở tỉ số). Không bỏ cuộc, Algeria vẫn nỗ lực tấn công và gỡ được bàn danh dự ở phút 120+1 với pha lập công của Djabou.

World Cup 2014 đúng là Cúp thế giới của bóng đá tấn công, trong đó không thể không kể đến những kịch tính được tạo ra ở phút bù giờ. Các khán giả vì thế nên lưu ý, không nên tắt ti vi khi đang theo dõi, dù trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Bởi cao trào có thể sẽ xuất hiện ở khoảnh khắc này.

MỚI - NÓNG