World Cup đau đáu nỗi lo vắng ngôi sao

Cristiano Ronaldo chỉ tập nhẹ với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cristiano Ronaldo chỉ tập nhẹ với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Sau khi tuyển Pháp gạch tên Ribery vào giờ cuối, giờ đây người hâm mộ tiếp tục lo sẽ không thể chứng kiến những màn trình diễn siêu đẳng của Ronaldo, Van Persie, Yaya Toure…

Chưa ai có thể xác định đúng - sai khi ông thầy phù thủy người Ghana, Nana Kwaku Bonsam tuyên bố đã yểm bùa cho Ronaldo không thể dự World Cup 2014, ít nhất là không thể cùng Bồ Đào Nha đối đầu với đội tuyển quê hương ông (lượt trận cuối bảng G ngày 26-6). Trước mắt, khả năng tham dự trận đầu tiên của Ronaldo bị nghi ngờ sau khi LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận anh bị viêm gân và chấn thương đùi.

Ở loạt trận giao hữu hôm thứ tư, tiền đạo Robin van Persie buộc phải rời sân giữa trận Hà Lan thắng Xứ Gan 2-0 vì chấn thương vòm háng. HLV Louis van Gaal xác nhận: “Chúng tôi chỉ thực hiện biện pháp phòng ngừa, cậu ấy chỉ gặp một chấn thương nhỏ”. Nhưng ai cũng biết, chân sút 30 tuổi đã từng dính chấn thương tương tự khi chơi cho Man.United mùa này và là một trong đủ kiểu chấn thương của anh gặp phải - gần nhất là 6 tuần ngồi ngoài hồi tháng 3 vì chấn thương đầu gối.

Tuyển Anh sau phong độ sa sút của Wayne Rooney, giờ đối mặt với nguy cơ mất cầu thủ chạy cánh Alex Oxlade-Chamberlain vì chấn thương đầu gối ở trận hòa Ecuador 2-2. HLV Roy Hodgson cũng đã thừa nhận lo ngại khi cho rằng cơ hội dự World Cup của cầu thủ 20 tuổi này là 50-50…

Tiền vệ Yaya Toure là một nguy cơ khác. Ngôi sao 31 tuổi của Man.City không thể đá trận giao hữu với El Salvador vào sáng thứ năm, cũng chưa đá một phút nào trong quá trình chuẩn bị World Cup (trước đó vắng mặt ở trận thua Bosnia 1-2). Mùa qua, Yaya Toure liên tục nén đau để giúp Man.City đăng quang Premier League, anh mới đây phải bay sang Qatar để điều trị chấn thương mà cho đến giờ đó là chấn thương gì và tình trạng ra sao vẫn còn giữ kín.

Gareth Bale (Xứ Gan), Ibrahimovic (Thụy Điển), Lewandowski (Ba Lan)… đều vắng mặt vì đội tuyển của họ không giành được quyền dự giải. Falcao và giờ là Ronaldo, Van Persie, Yaya Toure… cho thấy mùa giải khốc liệt vừa qua đã đẩy sức chịu đựng của họ lên đến đỉnh điểm, bây giờ chỉ có thể hy vọng các siêu sao khác như Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazil) - họ vốn cũng đã sa sút vì chấn thương trong mùa qua - hay Diego Costa (Tây Ban Nha) không gặp thêm rủi ro nào nữa để người hâm mộ có thể thưởng thức một mùa World Cup 2014 trọn vẹn cảm xúc. 

Perez gây sức ép lên Ronaldo

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cảnh báo Ronaldo khi yêu cầu anh chỉ ra sân tại World Cup 2014 nếu đã bình phục hoàn toàn chấn thương.

Mùa qua, Ronaldo gần như đã vắt kiệt sức và mạo hiểm với chấn thương để chinh phục hàng loạt kỷ lục cũng như giúp Real hiện thực giấc mơ Decima (thắng chức vô địch châu Âu thứ 10). Nhưng siêu sao 29 tuổi này chắc chắn không được nghỉ ngơi, tay săn bàn qua mọi thời đại của tuyển Bồ Đào Nha (49 bàn) phải thực hiện nghĩa vụ tại World Cup 2014, thậm chí phải mạo hiểm khi chưa chữa khỏi viêm gân và chấn thương đùi.

Tất nhiên, điều đó đang khiến Perez phải lo lắng về một mùa hè đầy bất trắc: “Tôi thật sự lo ngại, Real từng chịu rủi ro với Kaka hay Sami Khedira. Những cầu thủ như Cristiano chỉ nên thi đấu khi đã hoàn toàn bình phục”.

Theo Việt Tùng
Theo SGGP
MỚI - NÓNG