Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải:

World Cup: Sốc nặng vì Vua

Bộ đội Robeen-Van Persie góp công lớn trong trận đại thắng của Hà Lan trước nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. ảnh: Getty Images
Bộ đội Robeen-Van Persie góp công lớn trong trận đại thắng của Hà Lan trước nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. ảnh: Getty Images
TP - Trận thua tan tác 1-5 của Tây Ban Nha trước Hà Lan khiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải “mất cảm giác” rất lâu sau khi trận đấu kết thúc.

Ông đánh giá thế nào về kết quả trận đấu?

Tôi bất ngờ về kết quả chung cuộc. Với bất cứ ai xem diễn biến hiệp một sẽ không nghĩ lại có kết quả cuối cùng như vậy. Tây Ban Nha với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới vẫn tỏ ra vượt trội so với Hà Lan nhờ lối chơi tiki-taka truyền thống từng làm mưa làm gió bóng đá thế giới mấy năm qua. Còn Hà Lan bước vào giải không được đánh giá cao bởi đang trong quá trình trẻ hóa đội hình. Thực tế, Hà Lan cũng vào trận với lối chơi phòng ngự số đông như tuyên bố trước đó và nhường đất diễn cho Tây Ban Nha. Hòa trong hiệp đấu đầu tiên, nên ít ai nghĩ Tây Ban Nha lại thua liểng xiểng trong hiệp hai như vậy.

Theo ông, bước ngoặt trận đấu là thời điểm nào?

Bàn gỡ hòa của Van Persie cuối hiệp một rất đẹp, thậm chí pha đi bóng nâng tỷ số lên 2-1 của Robben đầu hiệp hai cũng rất đẳng cấp, nhưng tình huống làm thay đổi cục diện trận đấu phải là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Stefan de Vrij. 

Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Hà Lan, Tây Ban Nha vẫn thi đấu khá đủng đỉnh với niềm tin sẽ có bàn gỡ vì khoảng cách chỉ là một bàn rất mong manh, nên họ có thể gỡ hòa bất cứ lúc nào với lối chơi chủ động hơn. 

Tuy nhiên, pha đệm bóng cận thành của Stefan de Vrij đã nhấn chìm người Tây Ban Nha. Từ Casillas đến Pique, hay Xavi đều không còn là chính mình sau bàn thua thứ ba. Ngược lại, người Hà Lan chơi như lên đồng sau khi nới rộng khoảng cách và họ có chiến thắng xứng đáng.

Có thể nói HLV Van Gaal tỏ ra rất cáo già khi chỉ đạo học trò thay đổi lối chơi từ phòng ngự sang pressing toàn sân. Các cầu thủ Hà Lan tranh chấp mọi vị trí trên sân làm các ngôi sao bên phía Tây ban Nha không thể triển khai được lối chơi tiki-taka và chuyền hỏng khá nhiều. Lúc này nỗi sợ hãi thất bại thấy rõ trên khuôn mặt các nhà ĐKVĐ, nên dẫn tới những sai lầm cá nhân kiểu như Casillas là hệ quả tất yếu.

World Cup: Sốc nặng vì Vua ảnh 1 Ông Vũ Mạnh Hải 

Nhưng có vẻ trọng tài đã mắc lỗi ở tình huống này?

Theo tôi trọng tài chính Nicola Rizzoli đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Đáng ra, vị trọng tài người Italia phải thổi phạt Van Persie trong tình huống nhảy lên tranh chấp với thủ thành Casillas. Tiếc là ông đã bỏ qua lỗi Van Persie đè vào người Casillas làm thủ môn Tây Ban Nha không thể với tới bóng và Stefan de Vrij đón lõng phía sau đệm bóng vào lưới trống khá dễ dàng. 

Cơ hội Tây Ban Nha và Hà Lan tại giải này như thế nào, thưa ông?
Thua trận nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt với Tây Ban Nha. Với những hảo thủ đẳng cấp thế giới đã được khẳng định, chắc chắn họ sẽ tiếp tục tiến sâu. 

Bốn năm trước tại Nam Phi 2010, Tây Ban Nha cũng thua Thụy Sĩ trận mở màn, nhưng sau đó thắng một mạch để đăng quang. Điều khác biệt so với bốn năm trước đó chính là tham vọng và khát khao của họ không còn mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, tất cả sẽ phụ thuộc vào tài cầm quân của HLV trưởng Vicente del Bosque. Ông vực dậy tinh thần học trò như thế nào sẽ quyết định đến thành tích của Tây Ban Nha tại giải lần này. 

Còn Hà Lan, họ vẫn vậy, thắng tưng bừng ngày ra quân, nhưng lại ít khi lọt sâu. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, Hà Lan khó có thể tái lập lại thành tích như bốn năm trước là lọt vào trận đấu cuối cùng.

MỚI - NÓNG