Iran thi đấu không hay hơn Morocco. Đội bóng tới từ châu Á chỉ kiểm soát bóng có 37% thời gian, tung ra được 10 pha dứt điểm. Trong khi đó Morocco có được 12 lần dứt điểm ở khoảng thời gian kiểm soát bóng vượt trội (67%), các cơ hội thực sự nguy hiểm Morocco tạo ra cũng nhiều hơn Iran.
Tuy nhiên, nghịch lý đã xảy ra khi đội chơi tốt hơn lại thua. Thậm chí, người hâm mộ Morocco sẽ thêm cay đắng khi biết rằng trong suốt 45 phút chính thức ở hiệp hai, Iran không có nổi một lần dứt điểm. Nỗi đau xuất hiện ở phút bù giờ thứ năm khi Bouhaddouz vô tình "đốt đền" để khiến đội nhà ôm hận.
Vấp phải trận thua trong trận đầu ra quân, Morocco chỉ còn biết trách bản thân, họ đã có những cơ hội song không biết cách chuyển hóa thành bàn thắng nên phải trả giá. Giờ đây tay trắng, con đường phía trước của Morocco rất mịt mờ, bởi họ sẽ phải thi đấu với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở các lượt đấu tiếp theo.
Các cầu thủ Iran đang vô cùng hạnh phúc, họ có được ba điểm khá bất ngờ. Vẫn biết con đường giành vé vào vòng 1/8 của đại diện châu Á còn rất gian nan, song đó là chuyện của vài ngày tiếp theo. Giờ đây chẳng có gì ngăn được niềm vui tột đỉnh của thầy trò Carlos Queiroz với chiến thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup.
Sau tiếng còi khai cuộc, Morocco đẩy cao đội hình chơi tấn công dồn ép Iran. Ngay phút thứ 4, Belhanda lỡ cơ hội mở tỉ số sớm khi đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng ra ngoài. Sức ép của Morocco tạo ra khá lớn, đáng tiếc các cầu thủ đội bóng này lại không giỏi chắt chiu cơ hội.
Phút thứ 18, các cầu thủ Morocco tạo ra một tình huống sóng giò dồn dập trước cầu môn của Iran. Có tới bốn cầu thủ của Morocco lần lượt dứt điểm ở trong vòng cấm địa, song không lần nào bóng vượt qua được hàng thủ của Iran, cuối cùng họ chỉ được quả phạt góc.
Ép sân hơn nửa hiệp một nhưng không ghi được bàn thắng, Morocco dần để Iran lấy lại tự tin và tạo các đợt phản công. Bất ngờ suýt chút nữa nổ ra ở phút 43, Azmoun băng lên dũng mạnh song không thể thắng thủ thành Morocco trong tình huống đối mặt. Jahanbakhsh đá bồi sau đó cũng không thành công.
Mãi tới phút thứ 80, Morroco mới kiếm thêm được cơ hội thực sự gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương. Ziyech bắt vô lê ở trước vòng cấm địa đưa bóng vào góc trái cầu môn, thủ thành Beiranvand kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho Iran.
Trong hiệp hai, thường xuyên là những tình huống nổi nóng giữa hai bên và những tưởng trận đấu sẽ kết thúc hòa thì bất ngờ lại nổ ra. Phút bù giờ thứ năm, Bouhaddouz trong nỗ lực ngăn cản đối phương treo bóng đã vô tình đánh đầu vào lưới nhà.
Bị thủng lưới muộn, Morroco cay đắng chỉ còn biết ôm hận.
Đội hình thi dấu
Morocco: El Kajoui, N Amrabat (S Amrabat 76), Benatia, Saiss, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa,
Iran: Beiranvand, Rezaeian, Pouraliganji, Cheshmi, Hajisafi, Ebrahimi (Hosseini 80), Jahanbakhsh (Ghoddos 85), Shojaei (Taremi 68), Amiri, Ansarifard, Azmoun.