CĐV Mexico cầu hôn bạn gái thành công nhờ trận thắng Đức

CĐV Mexico cầu hôn bạn gái thành công nhờ trận thắng Đức
TPO - Một CĐV Mexico cầu hôn bạn gái thành công ngay trên đất Nga, sau chiến thắng vang dội của đội nhà trước ĐKVĐ Đức, trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ.

Màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ Mexico trước Đức khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Ngay cả chính các CĐV Mexico cũng không thể ngờ tới đội bóng con cưng của họ lại có thể giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch World Cup ở trận ra quân.

Chiến thắng của Mexico khiến cho người dân nước này như được sống trong một ngày hội lớn. Và đương nhiên, những CĐV Mexico sang tận Moscow và trực tiếp chứng kiến trận đấu này lại càng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trong niềm vui chiến thắng vỡ òa ấy, một CĐV của đội bóng đến từ Nam Mỹ đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

Anh chàng quỳ xuống cầu hôn bạn gái với một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn. Ngỡ ngàng trong giây lát trước lời cầu hôn quá nhiều cảm xúc của bạn trai, cô gái liền gật đầu đồng ý. Cặp đôi ôm hôn nhau đầy ngọt ngào, trong sự hò reo của đám đông người hâm mộ.

Cơ quan giám sát địa chấn Mexico (Simmsa) cho biết, có hai cơn rung chấn ở thủ đô nước này do đám đông CĐV phấn khích ăn mừng, vào thời điểm Lozano ghi bàn duy nhất vào lưới Đức. Sau trận đấu, chân sút này chia sẻ đây là "một trong những chiến thắng lớn nhất lịch sử bóng đá Mexico".

Chiến thắng này cũng giúp Mexico rộng cửa vào vòng knock-out, thậm chí là đứng nhất bảng bởi hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Thụy Điển bị đánh giá thấp hơn.

 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...