Costa ăn may, Tây Ban Nha thắng nhẹ Iran

TPO - Tây Ban Nha vượt trội về mọi mặt trước Iran, nhưng cũng phải nhờ tới may mắn ủng hộ đội bóng xứ đấu bò mới thắng trận. Từ một tình huống phá bóng của hậu vệ Iran, bóng đạp chân Costa rồi văng ngược lại vào lưới, đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu (tỷ số 1-0).

Những con số thống kê sau trận chỉ ra rằng Tây Ban Nhan hơn hẳn Iran. Đội bóng của HLV Hierro kiểm soát bóng 78% thời gian, tung ra 17 pha dứt điểm, chỉ ba lần bóng trúng cầu môn  Iran. Đại diện tới từ châu Á cầm bóng rất ít, chỉ 22% thời gian có 5 lần dứt điểm và không một lần bóng trúng khung thành đối thủ.

Trên thực tế Tây Ban Nha không có mấy cơ hội thực sự gây nguy hiểm cho khung thành của Iran. Nếu không có tình huống may mắn ở phút 53, khi Costa vô tình trở thành người ghi bàn thì chưa chắc nhà cựu vô địch World Cup đã thắng được Iran.

Costa ăn may, Tây Ban Nha thắng nhẹ Iran ảnh 1 Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng được tính cho Costa
Có được ba điểm từ trận này, Tây Ban Nha vươn lên bằng điểm với Bồ Đào Nha, họ cùng có được bốn điểm, ghi bốn bàn, lọt lưới ba bàn nên sẽ chia nhau hai ngôi vị đầu bảng B, Iran đứng thứ ba, Morocco đứng bé bảng. Con đường đi tiếp của Tây Ban Nha khá dễ dàng, ở lượt cuối họ chỉ cần hòa một Morocco đã hết mục tiêu là sẽ đi tiếp.

Trong khi đó Iran sẽ phải quyết chiến với Bồ Đào Nha ở lượt cuối để xác định đội bóng nào ở lại, đội nào ra  về. Iran cần phải thắng, trong khi Bồ Đào Nha chỉ cần hòa. Đó sẽ là một cuộc chiến đầy cảm xúc , bởi vì huấn luyện viên dẫn dắt Iran - Ông Carlos Quieroz là một huấn luyện viên nổi tiếng của Bồ Đào Nha.

Costa ăn may, Tây Ban Nha thắng nhẹ Iran ảnh 2 Thủ thành De Gea an ủi các cầu thủ Iran sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên
Sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình tấn công. Các cầu thủ Iran chấp nhận chơi phòng thủ phản công do không cầm được nhiều bóng. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tấn công khá bế tắc, họ không thể đưa được bóng vào vòng cấm địa của Iran để thực hiện những pha dứt điểm gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Các chân sút của đội tuyển xứ đấu bò khá nhạt nhòa, suốt 45 phút đầu tiên họ dứt điểm tới 10 lần song chỉ có một lần duy nhất bóng đi trúng không thành của Iran. Bản thân đội Iran cũng chủ yếu lo phòng thủ nên "quên" tấn công, họ cũng chỉ có hai lần dứt điểm trong hiệp một.

Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng. Bước vào hiệp hai được năm phút, Tây Ban Nha gây ra một tình huống sóng gió trước cầu môn Iran. Busquets tung chân dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ thành Beivanrand cản phá rất vất vả, Vasquez ập vào định sút bồi, nhưng Beivanrand nhanh hơn với cú vung tay đẩy bóng ra ngoài.

Costa ăn may, Tây Ban Nha thắng nhẹ Iran ảnh 3 Pha tranh bóng giữa Ebrahimi (trái) và Isco (phải)

Iran nhanh chóng đáp trả, chỉ một phút, xuất phát từ quả ném biên, Ansarifard tung chân dứt điểm căng từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc. Đáng tiếc cho Iran, thủ thành De Gea của Tây Ban Nha đã chôn chân đứng nhìn theo pha dứt điểm của Ansarifard.

Ngay khi vừa thoát thua, Tây Ban Nha tiếp tục gặp may mắn với bàn mở tỉ số bất ngờ. Phút 54, Costa nhận bóng trong thế bị hai hậu vệ đối phương vây quanh, sau đó Rezaeian phá bóng rất mạnh đập chân Costa văng ngược trở lại đi vào góc trái cầu môn. Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến thủ thành Beiranvand không kịp trở tay.

Bị thủng lưới, Iran buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, nhưng rất khó khăn do Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng với thời gian vượt trội. Phút 63, xuất phát từ tình huống đá phạt, Ezatolahi đã sút tung lưới của Tây Ban Nha, nhưng các trọng tài phát hiện tình huống bóng chạm tay cầu thủ Iran sau khi áp dụng VAR, nên không công nhận bàn thắng.

Costa ăn may, Tây Ban Nha thắng nhẹ Iran ảnh 4 Các cầu thủ hai đội chờ trọng tài tham khảo VAR ở phút 63
Những cơ hội tấn công của Iran ất ít ỏi, mãi tới phút 82, đội bóng này mới có một pha bóng khiến cổ động viên đối phương thót tim. Amiri qua mặt Pique ở bên trái rồi tạt bóng vừa tầm cho Taremi băng vào đánh đầu, tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang.

Đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng mà Iran tạo ra trước cầu môn Tây  Ban Nha. Không thể ghi bàn, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz ngậm ngùi nhận thất bại.

Đội hình thi đấu

Iran (4-1-4-1): A Beiranvand 6.5; Rezaeian 6.5, Pouraliganji 7, Hosseini 7, Haji Safi 7 (Mohammadi 69); Ezatolahi 7.5; Taremi 6, Ebrahim 5.5, Amiri 6.5 (Ghoddos 86), Ansarifad 6.5 (Jahanbakhish 75); Azmoun 5.5 

Tây Ban Nha (4-2-3-1): De Gea 6.5; Carvajal 6, Pique 6, Ramos 7, Alba 6; Busquets 6.5, Iniesta 7 (Koke 70, 6); Silva 8, Isco 6, Vasquez 6.5 (Asensio 80, 6); Costa 7.5 (Rodrigo 88) 

MỚI - NÓNG