So với trận gặp Anh ở lượt cuối vòng bảng, HLV Roberto Martinez đã có tới 10 thay đổi ở đội hình xuất phát của đội tuyển Bỉ ở trận đấu với Nhật Bản tại vòng 1/8 World Cup 2018 vào rạng sáng nay.
Tất cả những cái tên xuất sắc nhất của đội tuyển Bỉ đều vào sân ngay từ đầu. Thế nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của các cầu thủ Nhật Bản.
Dù chơi lấn lướt trong nửa cuối hiệp 1 nhưng đội tuyển Bỉ không tìm được bàn thắng trong hiệp đấu này.
Hiệp 1 khép lại với bảng tỷ số "câm lặng"
Bước vào hiệp 2, một cú sốc lớn đã xảy ra. Phút thứ 48, hậu vệ Bỉ đỡ trượt bóng, tạo cơ hội cho Genki Haraguchi thoát xuống và "bắn hạ" thủ môn Courtois bằng một cú dứt điểm chéo góc quyết đoán.
Nhật Bản bất ngờ vượt lên dẫn trước các cầu thủ Bỉ
Haraguchi ăn mừng bàn mở tỷ số
Bốn phút sau, Bỉ nhận thêm "gáo nước lạnh" thứ 2. Phút thứ 52, Inui bất ngờ nã "đại bác" từ cự ly gần 25 mét, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois, nhân đôi cách biệt giữa hai đội
Tuyệt phẩm sút xa của Inui
Hai bàn thua choáng váng khiến Bỉ đứng trước nguy cơ lớn bị loại. HLV Roberto Martinez buộc phải có những sự điều chỉnh về con người. Bộ đôi Nacer Chadli - Marouane Fellaini được tung vào sân và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút thứ 69, Jan Vertonghen có pha đánh đầu chuyền bóng cho Fellaini, nhưng vô tình lại chệch hướng đi vào góc xa khung thành Nhật Bản, giúp Bỉ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Bàn rút ngắn tỷ số có phần may mắn của Jan Vertonghen
Tới phút 74, Hazard thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Marouane Fellaini bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kawashima, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Marouane Fellaini lập công khi vào sân từ băng ghế dự bị
Đối thủ của Bỉ ở tứ kết là Brazil. Còn Nhật Bản ra về với nhiều tiếc nuối.