Dư âm bán kết: Tuyển Pháp trong đường tơ kẽ tóc

TPO - Hãy tạm gác màn đột kích xuất quỷ nhập thần của Umtiti sang một bên. Bàn thắng ấy có thể sẽ không bao giờ đến, nếu ở bên kia chiến tuyến, Eden Hazard không quá lạc lõng với sự xuất sắc của mình.

1. Cũng đúng thôi, nếu nói là ở bán kết World Cup 2018 rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã chơi một trận khôn ngoan. Đoàn quân của Didier Deschamps đã không tỏ ra lưỡng lự, không bị giằng xé và phân vân, giữa bản năng thôi thúc lao lên phía trước và sự thận trọng để lùi xuống 1/3 sân lập phòng tuyến, giữa nhu cầu kiểm soát trận đấu và nhiệm vụ triệt phá lối chơi của đối thủ.

Didier Deschamps muốn khóa chặt từng mét vuông mặt cỏ, và các cầu thủ của ông đã gần như hoàn tất được yêu cầu đó. Trừ một “nước sót”: Tính sáng tạo của một “số 10” hiếm hoi còn cố lưu giữ những phẩm chất truyền thống – Eden Hazard.

Pavard đã trải qua 45 phút hành xác, khi anh vừa phải cố theo hỗ trợ Mbappe, vừa phải để tâm đến cự ly đội hình của hàng phòng ngự. Và Hazard, trong một ngày lên đồng, cứ trơn tuột như một giọt thủy ngân.

Đó chính là đột phá khẩu, để bức tường thép mà Deschamps cố gắng giăng ra lại vẫn bộc lộ những khe hở chết chóc.

Dư âm bán kết: Tuyển Pháp trong đường tơ kẽ tóc ảnh 1 Pavard đã trải qua 45 phút hành xác, khi anh vừa phải cố theo hỗ trợ Mbappe, vừa phải để tâm đến cự ly đội hình của hàng phòng ngự. Và Hazard, trong một ngày lên đồng, cứ trơn tuột như một giọt thủy ngân.

2. Đừng tin vào những số liệu thống kê. Chỉ một lần Hugo Lloris phải cứu bóng bằng 5 đầu ngón tay trong những đợt bắn phá ở hiệp một ấy, nhưng còn hàng loạt tình huống khác, thủ môn đội trưởng của Les Bleus thậm chí còn chỉ có cơ hội nhắm mắt và cầu nguyện.

Dĩ nhiên là người Pháp cũng đáp trả, nhưng Courtois không phải đối diện với nhiều mối nguy hiểm rõ rệt đến như vậy. Chỉ cần một lần may mắn mỉm cười, tất cả trận pháp của phía áo lam sẽ sụp đổ. Song, cứ như trêu ngươi, những pha dứt điểm bị chặn hay đi chệch khung thành trong đường tơ kẽ tóc chỉ càng củng cố niềm tự tin cho Les Bleus, và làm xói mòn ý chí của Quỷ đỏ.

Dư âm bán kết: Tuyển Pháp trong đường tơ kẽ tóc ảnh 2 Chỉ cần một lần may mắn mỉm cười với người Bỉ, tất cả trận pháp của phía áo lam sẽ sụp đổ.
Umtiti nhấn họ chìm sâu hơn vào vũng lầy tâm lý ấy. Để rồi, những đợt oanh tạc đường không dữ dội trong hiệp hai cũng chẳng mang lại điều gì. ĐT Pháp đã nhìn thấy cách ĐT Nhật Bản sụp đổ. Và khả năng chống bóng bổng của họ rõ ràng cũng tốt hơn nhiều so với đại diện châu Á. Họ còn dần thích nghi với thức sức ép điên cuồng từ phía người Bỉ nữa.

3. HLV Martinez của đội tuyển Bỉ có sai lầm gì không? Có lẽ là có. Sơ đồ 3-4-3 của ông, lúc chuyển về phòng ngự, tỏ ra khá mong manh trước tốc độ và khả năng quấy đảo của Griezmann và nhất là Mbappe.

Nhưng, quan trọng hơn, nếu muốn duy trì và gia tăng sức ép, ông không nên rút Fellaini ra nghỉ quá sớm như vậy. Hay đúng hơn, ông cũng nên lựa chọn dứt khoát một khuynh hướng chủ đạo, để cấp tập đưa bóng dài vào vòng cấm, khi cả những tháp pháo trong tay còn nguyên vẹn sinh lực.

Dư âm bán kết: Tuyển Pháp trong đường tơ kẽ tóc ảnh 3 HLV Martinez của đội tuyển Bỉ

Hãy nhớ lại cách Fellaini cùng Lukaku thổi bạt Pogba và khiến Varane nghiêng ngả. Những pho tượng đồng đen vạm vỡ nhất bên phía Les Bleus cũng không thể đứng vững, trong khoảng thời gian bị che lấp bởi những diễn biến tiếp nối ấy. Thêm một chút nhất quán nữa, một chút trực diện nữa, một chút điên rồ nữa, ai biết điều gì có thể xảy ra?

Nhưng, tất cả đã chỉ còn là giả thiết mà thôi. Thực tế là đòn phủ đầu đã không thể được tung ra, thực tế là Lloris đã chơi rất tập trung, thực tế là Umtiti tạo nên bước ngoặt, và những Mbappe, Griezmann, Giroud hay Pogba đã tận dụng khá tốt ưu thế có được, để bảo toàn chính ưu thế đó.
Đến khi gã vệ binh khổng lồ Nzonzi vào sân, mọi chuyện đã có thể xem như kết thúc. Không còn quân bài dự trữ nào cho Martinez. Và Deschamps đã sẵn sàng tiếp bước Franz Beckenbauer cùng Mario Zagallo…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.