Hành trình trở thành cựu vương của tuyển Đức ở World Cup 2018

Hàn Quốc tiễn ĐKVĐ thế giới về nước ngay từ vòng bảng.
Hàn Quốc tiễn ĐKVĐ thế giới về nước ngay từ vòng bảng.
TPO - Thất bại thảm hại trước Hàn Quốc, nhà ĐKVĐ thế giới Đức đã chính thức trở thành cựu vô địch và nói lời tạ từ với World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.

Thua sốc Mexico trong ngày ra quân, lội ngược dòng kịch tính trước Thụy Điển và cuối cùng, Đức trở thành cựu vương ở World Cup 2018 bằng màn trình diễn tệ chưa từng có trước Hàn Quốc.

Đến Nga với tư cách ứng cử viên số 2 - chỉ sau Brazil, Đức đã đưa người hâm mộ đi từ thất vọng đến hy vọng rồi... tuyệt vọng với đoạn kết thảm họa.

17/06/18: Đức 0-1 Mexico

Đức khởi đầu World Cup 2018 bằng trận đấu hoàn toàn bế tắc trước Mexico. Công cùn, thủ lỏng nhưng đội bóng của Joachim Low lại dâng quá cao tấn công và cố gắng sự áp đảo.

Hành trình trở thành cựu vương của tuyển Đức ở World Cup 2018 ảnh 1 Đức bị Hirving Lozano "hạ sát" ngay ngày ra quân.
Kết quả, họ bị Hirving Lozano chọc thủng lưới ở phút 35 và không thể nào gượng dậy. Tính cả trận, Đức dứt điểm tổng cộng 26 lần nhưng không ghi được bàn thắng nào. 24/06/18: Đức 2-1 Thụy Điển
Thua sốc Mexico trong ngày Thụy Điển cũng thắng Hàn Quốc, Đức có nguy cơ bị loại sớm nếu thua tiếp đội bóng Bắc Âu. Ngay cả kết quả hòa cũng sẽ khiến cơ hội đi tiếp của Đức trở nên rất ít ỏi. Cơn ác mộng của Đức dường như lặp lại y hệt trận đấu với Mexico. Trước Thụy Điển phòng ngự kỷ luật và khoa học, Đức tấn công bế tắc. Đến phút 32, Toni Kroos mắc sai lầm chết người giúp Ola Toivonen mở tỉ số cho Thụy Điển.
Hành trình trở thành cựu vương của tuyển Đức ở World Cup 2018 ảnh 2 Toni Kroos giải cứu Đức trước Thụy Điển
Bước sang hiệp 2, Đức vùng lên và có bàn gỡ hòa của Marco Reus ngay ở phút 48. Tuy vậy, họ tiếp tục bị người Thụy Điển kiềm chế. Mọi chuyện trở nên cực tệ với Đức khi Jérôme Boateng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 82. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc khó khăn nhất, Đức đã thể hiện bản lĩnh của mình. Phút 90+5, Toni Kroos đá phạt đẹp mắt giúp họ ngược dòng thành công. Từ chỗ nguy cơ bị loại sớm, Đức giành lại quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng, khi họ được gặp Hàn Quốc còn Thụy Điển phải đối đầu với Mexico. 27/06/18: Hàn Quốc 2-0 Đức
Cục diện bảng F cực kỳ khó lường ở ngày thi đấu cuối cùng khi cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp về lý thuyết. Tuy vậy, Đức vẫn được đánh giá sáng nước nhất khi nhiệm vụ của họ là thắng Hàn Quốc 2 bàn cách biệt trở lên. Với mức độ chênh lệch về danh tiếng của 2 đội, tất cả đều tin Đức sẽ hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng.
Hành trình trở thành cựu vương của tuyển Đức ở World Cup 2018 ảnh 3 Đức cúi mặt rời World Cup 2018.
Thế nhưng trận đấu diễn ra khó khăn hơn người Đức ngờ. Trước Hàn Quốc chơi như thể không có ngày mai, Đức bế tắc toàn tập suốt hiệp 1. Sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Tuy nhiên, Đức lại có cơ hội tốt vì ở trận đấu cùng giờ Thụy Điển bất ngờ dẫn trước Mexico 3-0. Kết quả này có nghĩa Đức chỉ cần thắng Hàn Quốc 1-0 ở những phút cuối là đủ đi tiếp. Mặc dù có điều kiện “thuận lợi” như vậy, nhưng Đức lại gây thất vọng lớn. Họ không những không thể ghi bàn mà còn để Hàn Quốc xuyên thủng mành lưới ở phút 90+3. Những phút bù giờ sau đó, thủ môn Neuer cũng lao lên tấn công và trả giá đắt. Phút 90+6, Son Heung-Min kết liễu người Đức với bàn thắng dễ dàng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hàn Quốc.

Thất bại này khiến người Đức phải về nước trong tủi nhục với vị trí bét bảng bảng F.

Như vậy, hành trình của người Đức tại World Cup 2018 giống như đồ thị hình Sin. Họ bắt đầu đầy chán chường, rồi làm giới mộ điệu phát cuồng và cuối cùng, lao xuống đáy sâu thất vọng.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.