HLV Sampaoli phát biểu sốc sau khi Argentina trở về từ 'cõi chết'

HLV Sampaoli khẳng định không có xích mích với siêu sao Lionel Messi.
HLV Sampaoli khẳng định không có xích mích với siêu sao Lionel Messi.
TPO - Sau khi Argentina đánh bại Nigeria với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng 1/8, World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli đã khẳng định, Messi và ông chẳng có sự hận thù nào.
Vào rạng sáng nay (27.6, giờ Việt Nam), Argentina đã có cuộc đụng độ với Nigeria trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng D, World Cup 2018. Đây được xem là trận cầu “sinh tử” của đội bóng xứ Tango khi họ buộc phải thắng và cầu mong Iceland bại trận trước Croatia mới có thể giành vé vào chơi ở vòng 1/8.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ vào việc các cầu thủ bất ngờ thi đấu thăng hoa cộng thêm một chút may mắn, Argentina đã đánh bại được đối thủ với tỷ số 2-1. Lionel Messi (14’) và Marcos Rojo (86’) chính là những người đã lập công cho đoàn quân của HLV Sampaoli, còn Victor Moses (51-pen) là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Nigeria.

Với việc đánh bại Nigeria và Iceland phải nhận thất bại 1-2 trước Croatia, Argentina đã chính thức có vé vào chơi ở vòng 1/8, World Cup 2018. Được biết, đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới là ĐT Pháp.

Chứng kiến điều này, HLV Sampaoli đã hết lời khen ngợi các học trò. Đồng thời, chiến lược gia 58 cũng khẳng định, bản thân ông và siêu sao Lionel Messi chẳng có sự thù hằn nào. Thậm chí, ông còn rất tự hào khi thấy M10 tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Argentina.
HLV Sampaoli phát biểu sốc sau khi Argentina trở về từ 'cõi chết' ảnh 1 HLV Sampaoli khẳng định Argentina có tới 5 trận chung kết tại World Cup 2018.
Đây là một phát biểu gây sốc của HLV Sampaoli, bởi cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo hàng đầu của Argentina đưa tin rằng, Messi cùng Javier Mascherano và nhiều ngôi sao khác đã yêu cầu LĐBĐ nước này sa thải nhà cầm quân sinh năm 1960. Thậm chí, họ còn muốn biến ông thành “bù nhìn” khi tuyên bố tự chọn chiến thuật, đội hình ra sân hay tập luyện… Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Sampaoli chia sẻ: “Tôi biết rằng Chúa luôn ở đây với chúng tôi và Messi luôn sát cánh cùng đội bóng. Tuy nhiên, anh ấy cần sự hỗ trợ của đồng đội. Chỉ khi đồng đội làm tròn trách nhiệm của mình, cậu ấy mới có thể tỏa sáng. Tôi biết rằng, Argentina sẽ vượt qua mọi khó khăn nếu chúng tôi biết đoàn kết với nhau. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tự hào và Messi chính là người cảm thấy tự hào. Thế nhưng, ở World Cup năm nay, chúng tôi đã có tới 5 trận chung kết và vừa xuất sắc vượt qua 1 trong số đó. Trước mắt sẽ còn 4 trận chung kết nữa và sắp tới chúng tôi sẽ phải đối đầu với Pháp, một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn.” Trong khi đó, Gernot Rohr của Nigeria lại cảm thấy cực kỳ tiếc nuối khi đội bóng phải hứng chịu thất bại đầy cay đắng trước Argentina. Đồng thời, ông cũng ám chỉ việc các trọng tài “tiếp tay” cho đối thủ vào vòng 1/8. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Gernot Rohr chia sẻ: “Các học trò của tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng đáng buồn là vận may không mỉm cười với họ. Các bạn thấy đấy, ở phút 75, rõ ràng Rojo đã chơi bóng bằng tay, nhưng không hiểu sao trọng tài lại từ chối phạt đền dù đã xem lại video.”
Theo Marca
MỚI - NÓNG