Ký sự World Cup 2018: Ăn nhầm 'bữa cơm nguội' Anh, Bỉ

CĐV Bỉ ăn mừng sau trận thắng Anh. Ảnh: N.P
CĐV Bỉ ăn mừng sau trận thắng Anh. Ảnh: N.P
TP - Trận đấu vốn ban đầu được xếp vào tốp 10 cuộc đối đầu hấp dẫn nhất ở World Cup 2018 lại trở nên tẻ nhạt khi cả hai đều sớm giành quyền vào vòng sau. Tan cuộc, CĐV cả 2 bên đều có lý do để vui, chỉ “dân” trung lập là thấy tiếc.

Để vào tới trong sân vận động Kaliningrad xem trận đấu giữa Bỉ và Anh hôm qua, CĐV phải qua 3 lần cửa. Vòng đầu quẹt thẻ FAN ID và vé, do tình nguyện viên làm. Ở cửa ngay sau, CĐV phải qua máy quét, đồ đạc mang theo được soi chiếu cẩn thận còn người thì bị rà từ đầu xuống chân, không chừa chỗ nào.

Qua lần cửa này rồi mới chỉ tới sát sân vận động, để vào trong thì CĐV tiếp tục phải qua một lần quét vé nữa. “Đoạn trường” cỡ đó nhưng thật tiếc khi đại chiến Anh-Bỉ diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ. Do đã chắc suất đi tiếp sau 2 trận toàn thắng, lại ngang bằng tất cả các chỉ số phụ, Anh và Bỉ đều muốn…thua để né nhánh đi có thể dẫn tới đụng Brazil ngay từ Tứ kết. Kết quả là cả hai tung toàn dự bị vào sân. Cầu thủ Anh tấn công khi lên tới sát khung thành Bỉ, cơ bản toàn…chuyền ra cánh chứ không dứt điểm. Bỉ thắng 1-0 bằng pha ghi bàn của Adnan Januzaj.

Ký sự World Cup 2018: Ăn nhầm 'bữa cơm nguội' Anh, Bỉ ảnh 1 Danny, CĐV Anh vui vẻ trả lời kênh Sky Sport dù đội nhà thua trận trước Bỉ. Ảnh: N.P.

-Này Joe, sao đội thắng mà trông anh kém tươi tắn thế? Alan, vị CĐV Anh ở cùng phòng trọ với tôi vừa rửa mặt vừa cười, hỏi anh chàng đứng cạnh. Tại Rus Kaliningrad, khá đông CĐV cả Anh và Bỉ đã ở chung, chờ trận đấu giữa đôi bên.

Thực tế sau trận đấu, CĐV 2 đội túa ra sân, và tất cả đều nhảy múa ăn mừng như thắng trận. Một quang cảnh kỳ lạ sau trận đấu. Bình thường có lẽ mấy tay xứ Ăng-lê có thể đã gây ra nhiều rắc rối, chứ không vui tươi như thế này. Ander Philip, một CĐV đến từ Brussels cho biết: “Với cá nhân tôi đây là trận đấu tốt của Bỉ. Chúng tôi thắng trận và sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng. Tạm thời cứ vậy đi còn sau đó tính tiếp. Anh sau đó hoà vào dòng CĐV Bỉ đang hát hò ầm ĩ bên ngoài.

Dân Anh cũng chẳng thấy buồn, thậm chí ăn mừng còn hào hứng hơn. Tôi đã hỏi Danny, một CĐV Anh sau khi anh trả lời phỏng vấn xong kênh truyền hình Sky TV. “Anh có nghĩ là đội tuyển Anh không muốn thắng trận này không?”.

-“Ồ cái này là chuyện của HLV trưởng, tôi không biết đâu. Nhưng tôi đã có vé xem trận đấu ở Moscow rồi. Chúng tôi rất thuận lợi để vào tới chung kết đấy”-Danny cười lớn nói.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng G (Bỉ) sẽ gặp đội nhì bảng H (Nhật Bản) ở Rostov-on-Don. Đội nhì bảng G (Anh) sẽ gặp đội nhất bảng H (Colombia) ở Moscow. Anh chàng Danny nếu đoán được đội nhà sẽ nhì bảng để mua sẵn vé tới Moscow thì thật…vượt rất xa Vua bóng đá Pele.

David Stephen, tay máy của kênh truyền hình Sky TV nhận xét, Anh và Bỉ đã có một trận đấu buồn tẻ. “Đây đáng lẽ phải là một trận đấu hấp dẫn, bởi cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ rất giỏi. Nhưng họ cũng cần được nghỉ ngơi”-Stephen cho biết. Có lẽ chỉ những CĐV trung lập như tôi hôm qua là tiếc. Trận đấu diễn ra quá hoà nhã, ít các tình huống hấp dẫn. Những CĐV Nga hôm qua đến sân cũng chung chia sẻ này. “Tôi nghĩ nếu 1 trong 2 đội hoặc cả 2 chưa giành vé sớm thì trận đấu đã khác. Nhưng dù sao, không khí ở đây cũng rất sôi động. Tôi rất thích các trận đấu ở World Cup”-Semenov, một thanh niên Nga nói.

Sau trận đấu hôm qua, CĐV Anh và Bỉ đã đổ về khu vực trung tâm Kaliningrad để tiếp tục ăn mừng. Tại đây đã xảy ra cảnh tắc đường, chiếc xe buýt của tôi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đi hết quãng đường bình thường chỉ độ 20 phút. Cảnh sát tập trung khá đông ở trung tâm để “kèm” CĐV, may mắn đã không xảy ra sự cố nào đáng tiếc. CĐV 2 đội đều vui thế cơ mà!

MỚI - NÓNG