Ký sự World Cup 2018: Chúa không nói tiếng Argentina!

Nỗi buồn của các CĐV Argentina dù cũng có mặt ở Nga nhưng không có cơ hội vào sân xem Messi và đồng đội thi đấu. Ảnh: N.P.
Nỗi buồn của các CĐV Argentina dù cũng có mặt ở Nga nhưng không có cơ hội vào sân xem Messi và đồng đội thi đấu. Ảnh: N.P.
TP - Người Argentina ắt không có lý do gì để trách Chúa, sau màn trình diễn nhợt nhạt của đội nhà trước Croatia. Hôm qua, CĐV Argentina có lẽ là những công dân buồn nhất trên thế giới.

Sao cảnh sát không bắt béng ông ta?

Đấy chính là ước mong của không ít CĐV Argentina hôm qua với…HLV Jorge Sampaoli, sau khi phải chứng kiến đội nhà thua tan nát 0-3 trước Croatia. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Nizhny Novgorod, phía đông thủ đô Moscow. Những CĐV Argentina không có điều kiện tới Nizhny Novgorod đã chọn cách ra khu vực Fanfest ở đồi Chim Sẻ, cách không xa sân Luzhniki ở Moscow để cổ vũ đội nhà. Số khác chọn các quán bar để vừa thưởng thức bia, vừa xem bóng đá. Ở đây cũng có không ít người cổ vũ Croatia.

Thì tình cảnh ở khu vực Fan fest như thế này. Khoảng 15’ đầu tiên, các CĐV Argentina vô cùng sôi động và hưng phấn, liên tục dô hò sau mỗi tình huống lên bóng của đội nhà, đặc biệt những khi bóng tới chân Lionel Messi. Cũng phải thôi, Argentina đang là đương kim Á quân thế giới, và dù vừa bị đội bóng “bé hạt tiêu” Iceland cầm hoà, dân Argentina vẫn rất tự tin. “Không sao đâu, cậu ấy sẽ sớm thể hiện được đẳng cấp của mình. Tôi tin Messi sẽ ghi bàn ở trận này”-Fazio, một CĐV Argentina còn khá trẻ nói. Ngoài bộ tóc sơn màu áo tuyển Argentina, rất dễ nhận diện Fazio thuộc về đội bóng nào với chiếc áo số 10 của Messi.

Nhưng càng về sau, khi Argentia dần đánh mất khả năng kiểm soát bóng, bị Croatia lấn lướt còn Messi thì bế tắc, sự lo lắng, bồn chồn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt các CĐV Argentina. Khi Croatia vươn lên dẫn 1-0, các CĐV Argentina càng lo lắng hơn, nhưng vẫn dán mắt vào màn hình, chờ đợi đội nhà lật ngược tình thế. Nhưng lần lượt 2-0 rồi 3-0, hy vọng sụp đổ ngay cả với những người cứng rắn nhất. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều CĐV Argentina đã bật khóc. Họ thậm chí sụp xuống như không còn đủ sức lực để đứng lên. Rồi tất cả bùng lên thành những tiếng thở than, trách móc.

“Tại sao cảnh sát không bắt ông ta đi để điều tra, có phải Argentina đã được dẫn dắt bởi 1 HLV tốt hơn không? Chúng tôi đá như những kẻ vứt đi. Thật khốn khổ!”-Salvio, một CĐV trung tuổi than thở. Chả là trước thềm World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli đã bị tố cáo có hành vi thiếu đứng đắn với một phụ nữ ở LĐBĐ Argentina (AFA). Nhưng AFA và cả cảnh sát sau đó đã lên tiếng bảo vệ ông Sampaoli.

Messi, bi kịch của thiên tài?

Bao giờ cũng vậy, sau mỗi thất bại của đội nhà ở các giải đấu gần đây, 2 đối tượng được người Argentina bàn tới nhiều nhất là…HLV trưởng và Messi. Cả hai luôn đứng đầu trong danh sách “đấu tố” hoặc bảo vệ của các CĐV Argentina.

Fazio hôm qua tuyên bố, ông Sampaoli nên từ chức ngay lập tức, không cần biết hành trình còn lại của đội nhà ở World Cup ra sao. “Tôi không hiểu cách bố trí đội hình của ông ấy. Cũng chả biết ông ấy dạy cầu thủ như thế nào mà họ đá tệ thế. Bất kể thế nào thì đấy là một HLV tồi”-Fazio nói.

Những người tỉnh táo hơn thì cho rằng, Argentina thực tế không có một đội hình đồng đều, còn Messi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội. Ruben, một CĐV Tây Ban Nha nhưng đồng thời cũng là “fan” Barcelona đánh giá, hai cánh của Argentina yếu hơn nếu so với Barcelona. “Họ vì vậy tấn công yếu hơn hẳn so với Barcelona, và điều này ảnh hưởng tiêu cực tới Messi. Tôi cũng nghĩ rằng Di Maria hơi cá nhân, không hợp với Messi”-Ruben nói. Năm nay đã 31 tuổi, có lẽ nếu tham dự kỳ World Cup tới, Messi đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Theo Ruben, Messi có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới danh vọng lớn nhất ở World Cup.

Ricardo, một CĐV khác của Argentina nói, đã xin nghỉ việc cả tháng để sang Nga cổ vũ đội tuyển quốc gia. Giờ thì, anh và nhiều bạn bè không biết sẽ làm gì nếu điều tồi nhất xảy ra. Abiceleste có thể bị loại ngay từ vòng bảng, một viễn cảnh người Argentina chưa từng nghĩ tới khi World Cup bắt đầu. “Có lẽ khi đó tôi sẽ tranh thủ đi chơi 1 hoặc 2 thành phố ở Nga rồi về nước. Ở đây mọi thứ đều rất đẹp. Nhưng cũng có thể tôi sẽ về Buenos Aires ngay”-Ricardo nói.

Nói như dân bóng đá, thì hôm qua Chúa không nói tiếng Argentina. Nhưng người Argentina cũng chẳng có lý do gì để trách Chúa, khi đội tuyển của họ đã có một trận đấu rất tệ. Hôm qua, CĐV Argentina có lẽ là những công dân buồn nhất thế giới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.