Ngày 25/6 của bóng đá Tây Ban Nha

Đội tuyển Tây Ban Nha năm xưa.
Đội tuyển Tây Ban Nha năm xưa.
TP - Lại nói chuyện ngày tháng của bóng đá Tây Ban Nha, hôm nay thêm một ngày đặc biệt nữa.

Trong tiếng Tây Ban Nha, từ “maracanazo” có nghĩa là “thảm họa”, bên cạnh từ “desastre” rất được phổ biến. Năm 1950, Brazil thua Uruguay 1-2 trong trận đấu cuối cùng (giống như trận chung kết) theo thể thức đấu vòng tròn để tìm ra nhà vô địch World Cup. Trận đấu diễn ra trên sân Maracana ở thành phố Rio de Janeiro trong sự chứng kiến của 199.854 khán giả có mặt trên sân. Phần lớn họ là những CĐV Brazil và họ tuyệt vọng tận cùng khi đội nhà để tuột chức vô địch vào tay Uruguay một cách khó tin. Trận thua đó đến giờ vẫn được coi là “thảm họa” của bóng đá xứ samba và từ “maracanazo” trong tiếng Tây Ban Nha ám chỉ “thảm họa” này.

Năm 1950 cũng là năm Tây Ban Nha lần đầu tiên dự World Cup. Họ là 1 trong 4 đội đầu bảng lọt vào vòng đấu vòng tròn tìm nhà vô địch. Ở vòng đấu này, Tây Ban Nha hòa Uruguay 2-2, thua Brazil 1-6 và thua Thụy Điển 1-3, xếp thứ 4 chung cuộc. Đó là thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha tại sân chơi World Cup cho tới khi vô địch vào năm 2010.

Trở lại với ngày 25/6 của năm 1950. Đó là ngày Tây Ban Nha lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ World Cup khi gặp Mỹ ở vòng bảng. Mỹ có lần thứ 3 dự giải nhưng chỉ là đội bóng nghiệp dư với nhiều cầu thủ là giáo viên, sinh viên, lái xe, phụ bếp… Thế nhưng ngay phút 17, Gino Pariani đã bất ngờ mở tỷ số cho đội bóng nghiệp dư Mỹ. Gino Pariani là người Ý, đến Mỹ làm việc tại một tiệm giặt quần áo và chơi bóng đường phố. 3 ngày trước khi lên đường đến Brazil dự World Cup, Gino Pariani phải hoãn cưới vì bất ngờ được gọi vào đội tuyển Mỹ. Tới Brazil, Mỹ chỉ có 1 ngày tập luyện là ra sân đấu với Tây Ban Nha.

Sau gáo nước lạnh Gino Pariani, Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ nhưng phải tới những phút 80, đội bóng xứ đấu bò mới lật ngược thế cờ bằng 3 bàn thắng ở các phút 81, 83 và 89. Những người ghi bàn cho Tây Ban Nha gồm Igoa, Basora, Zarra đều là cầu thủ tài năng của Valencia, Barcelona và Athletic Bilbao lúc bấy giờ, sau cả 3 là những huyền thoại của CLB.

Như đã nói trên, phải mất 60 năm kể từ lần đầu dự World Cup, Tây Ban Nha mới đứng trên bục cao nhất của giải đấu. Và để đi đến chức vô địch tại Nam Phi cách đây 8 năm, La Roja phải vượt qua 1 cột mốc khác trong ngày 25/6. Đó là Chile trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Chung cuộc Tây Ban Nha thắng 2-1, vượt qua vòng bảng và rồi tiến thẳng đến trận chung kết.

Hôm nay, Tây Ban Nha cũng sẽ bước vào trận đấu cuối của vòng bảng World Cup 2018 với nhiệm vụ không nặng nề như 8 năm trước nhưng họ không được phép chủ quan. Bởi sảy chân trước Ma-rốc, thầy trò Fernando Hierro hoàn toàn có thể phải nói lời tạm biệt World Cup.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.