Niềm tự hào của bóng đá châu Á

Cầu thủ Nhật Bản ( bên phải).
Cầu thủ Nhật Bản ( bên phải).
TP - Trên cả lí thuyết lẫn thực tế, Nhật Bản là đội bóng có cửa đi tiếp sáng nhất ở bảng H. Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Akira Nishino (4 điểm) chỉ phải gặp đối thủ Ba Lan đã bị loại và hết động lực thi đấu. Trong khi đó, Senegal (4 điểm) tử chiến cho chiếc vé đi tiếp với Colombia (3 điểm).

Với lợi thế như vậy, Nhật Bản tỏ ra không quá vội vàng. Họ nhập cuộc khá thấp và tạo thế trận cân bằng với Ba Lan. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn và hai bên vẫn tạo thế trận giằng co. Phút 59, Ba Lan bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trong một tình huống đá phạt, bóng được treo vào cấm địa Nhật Bản cho Bednarek dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu. Trong suốt quãng thời gian còn lại, hai bên tiếp tục thi đấu cân bằng và giữ nguyên tỷ số 1-0 cho đến cuối trận. theo thống kê, Nhật Bản và Ba Lan có tỉ lệ kiểm soát bóng là 50 - 50. Nhật Bản tung ra 9 cú sút trong đó Ba Lan tung ra 10 cú.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Colombia bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Senegal và vươn lên dẫn đầu bảng H với 6 điểm. Nhật Bản và Senegal cùng có 4 điểm và hệ số bàn thắng thua, nhưng đại diện châu Á đứng trên nhờ điểm fairplay. Như vậy, Colombia và Nhật Bản là hai đại diện đi tiếp.

Với màn trình diễn của mình, Nhật Bản có quyền tự hào vì những gì họ làm được. Chính người dân đến từ xứ sở mặt trời mọc mới là những người gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2018, thay vì những cái tên lớn như Pháp, Brazil, Tây Ban Nha….Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, CĐV Nhật Bản cho thấy họ là những người lịch sự nhất và thân thiện nhất. Trên khán đài, họ cũng là những người văn minh nhất khi luôn ở lại dọn dẹp rác thải sau mỗi trận đấu. Trên sân cỏ, các cầu thủ Nhật Bản luôn thi đấu cống hiến và kiên cường nhất, đúng tinh thần và bản lĩnh của các võ sĩ samurai truyền thống.

Đội bóng của xứ sở mặt trời mọc khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phải thay đổi cái nhìn về khả năng của người châu Á. Họ có thể thua thiệt về thể hình, nhưng tốc độ và thể lực không hề lép vế trước các đối thủ đến từ châu Mỹ và châu Phi. Dù không thể hạ nốt đại diện của châu Âu, Nhật Bản vẫn niềm tự hào của bóng đá châu Á, sau khi 4/5 đại diện của AFC đã bị loại từ vòng bảng năm nay.

MỚI - NÓNG