Pháp 'tặng quà' cho Đan Mạch

Pháp và Đan Mạch trình diễn nhạt nhoà.
Pháp và Đan Mạch trình diễn nhạt nhoà.
TP - Đưa ra sân đội hình dự bị, Pháp khiến cho cuộc chạm trán với Đan Mạch lượt cuối bảng C trở nên nhàm chán nhất kể từ khi World Cup 2018 khởi tranh.

Pháp bước vào lượt trận cuối ở bảng C khá ung dung bởi đã chắc suất đi tiếp với 2 trận toàn thắng, trong khi Peru phải dừng cuộc chơi sớm khi chưa giành điểm nào. Cuộc đua giành tấm vé còn lại là câu chuyện của riêng Đan Mạch và Australia. Đan Mạch có lợi thế hơn bởi họ có quyền tự quyết. Chỉ cần hòa Pháp trận này là Đan Mạch đi tiếp, bất chấp kết quả trận còn lại. Thế nhưng, Pháp lại là đối thủ “khó xơi” nên cơ hội của Đan Mạch phụ thuộc khá nhiều vào việc thầy trò Didier Deschamps ra sân với thái độ nào.

Đúng như dự đoán của phần lớn chuyên gia, do đã giành vé đi tiếp, Pháp ưu tiên bảo toàn nhân sự khi cất nhiều trụ cột như Pogba, Mbappe...lên băng ghế dự bị và tung ra sân đội hình dự bị. Một lần nữa, Pháp đang cho thấy họ chơi rất thực dụng ở giải đấu năm nay. Ở lượt đấu trước, Pháp thậm chí câu giờ từ phút 75 khi đang dẫn trước Peru 1-0.

Trận này, cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng, nhịp độ trận đấu diễn ra chậm. Các cầu thủ hai bên chơi thiếu sức sống và không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Tình trạng như vậy kéo dài suốt cả trận và cuối cùng kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Đây là trận hòa không bàn thắng đầu tiên tại giải. Nó phản ánh đúng cục diện của trận đấu, nhạt nhoà và nhàm chán. Điểm nhấn đáng chú ý nhất lại đến từ phía khán đài khi các CĐV liên tục huýt sáo phản đối màn trình diễn của cầu thủ hai đội.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Peru vượt qua Australia với tỷ số 2-0. Như vậy, Pháp đi tiếp ở vị trí đầu bảng, còn Đan Mạch xếp thứ 2.

Đúng như dự đoán của phần lớn chuyên gia, do đã giành vé đi tiếp, Pháp ưu tiên bảo toàn nhân sự khi cất nhiều trụ cột như Pogba, Mbappe...lên băng ghế dự bị và tung ra sân đội hình dự bị. Một lần nữa, Pháp đang cho thấy họ chơi rất thực dụng ở giải đấu năm nay. Ở lượt đấu trước, Pháp thậm chí câu giờ từ phút 75 khi đang dẫn trước Peru 1-0.
MỚI - NÓNG