'Sống mái' với Thụy Điển, HLV tuyển Đức khăng khăng bảo vệ trò cưng

HLV Joachim Low tự tin đánh bại Thụy Điển.
HLV Joachim Low tự tin đánh bại Thụy Điển.
TPO - Giống như gà mẹ bảo vệ bày con dưới cánh, HLV Joachim Low của tuyển Đức khăng khăng bảo vệ các học trò trước cơn bão tin đồn về một cuộc khủng hoảng trong lòng đội bóng.

Đức đã thua ngay ở trận đầu tiên tại World Cup 2018 trước Mexico. Kết quả này khiến họ buộc phải thắng Thụy Điển để giành vé tự quyết ở bảng F. HLV đội tuyển Đức, Joachim Low đã lên tiếng bác bỏ việc họ đang khủng hoảng. Ông cũng tự tin tuyên bố Đức sẽ đưa ra câu trả lời trong trận đấu với Thụy Điển đêm nay.

Trong những kỳ World Cup gần đây, các đội đương kim vô địch đều bị loại sớm. Pháp (năm 2002), Italia (2010), Tây Ban Nha (2014) thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng. Trước nguy cơ này, ông Joachim Low nói: “Tất nhiên mọi thứ rất khó khăn với vị thế chúng tôi có. Tại giải đấu này, chúng tôi là nhà vô địch thế giới và vô địch Confederations Cup. Mọi đội tuyển đều muốn đánh bại Đức và động lực của họ lớn hơn rất nhiều so với gặp các đối thủ khác”.

“Ngược lại, chúng tôi cần duy trì động lực và khát khao của riêng mình. Đó là lý do mà gần 100 năm qua không có đội tuyển nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup”.

“Gần nhất, Italia năm 2010 và Tây Ban Nha năm 2014 đều không giữ được tinh thần của nhà vô địch và bị loại sớm. Nhưng chúng tôi sẽ khác. Chúng tôi sẽ phản công sau thất bại đầu tiên. Nếu thắng, tuyển Đức sẽ lại nắm quyền tự quyết và có thể tiến sâu ở giải đấu này. Tất nhiên những điều đó vô nghĩa ở thời điểm hiện tại. Lúc này chúng tôi cần tập trung vào Thụy Điển”.

'Sống mái' với Thụy Điển, HLV tuyển Đức khăng khăng bảo vệ trò cưng ảnh 1 HLV Joachim Low ra sức bảo vệ Ozil.
Bên cạnh đó, HLV Joachim Low đã đứng ra bảo vệ các học trò đang bị công kích thậm tệ, đặc biệt là Mesut Ozil. Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều bị chỉ trích vì màn trình diễn thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, đội bóng của tôi là tập hợp những cầu thủ chơi bóng đỉnh cao từ lâu và họ sẽ không bị dao động chỉ vì một trận thua”. “Họ đã vô địch World Cup, vậy tại sao mọi thứ lại thay đổi chỉ sau 1 trận đấu? Không chỉ Mesut Ozil, tất cả các cầu thủ đều phải đứng ra nhận trách nhiệm và cùng nhau vượt qua các lời chỉ trích. Nói riêng về Ozil, mọi người đều biết tôi rất yêu mến cậu ấy”. “Trước Thụy Điển, chúng tôi cần những chân chuyền như Ozil. Chúng tôi không thể trông chờ vào các đường tạt bóng bổng thông thường bởi lẽ hậu vệ Thụy Điển rất cao lớn”. Trong khi đó, HLV Thụy Điển Janne Andersson cũng tuyên bố ông đã có kế hoạch đánh bại Đức để giành vé sớm ở bảng F. Ông nói: “Tôi nghĩ chúng tôi không chịu áp lực nào ở trận đấu này. Đức là đội được đánh giá cao hơn hẳn nhưng chúng tôi có kế hoạch đánh bại họ và giành vé đi tiếp. Tôi biết không nhiều người tưởng tượng ra điều đó, nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra”.
MỚI - NÓNG