'Thảm hoạ' De Gea: Rời World Cup với một pha cứu thua

'Thảm hoạ' De Gea: Rời World Cup với một pha cứu thua
TPO - David De Gea đã trải mùa World Cup đầu tiên trong sự nghiệp một cách đáng quên. Thủ thành được đánh giá là hàng đầu thế giới rời nước Nga với chỉ duy nhất... 1 pha cứu thua cho Tây Ban Nha. 

Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, đội tuyển Nga hòa với tỷ số 1-1 trước Tây Ban Nha. Ở loạt sút luân lưu cân não, "Gấu Nga" đã giành chiến thắng với kết quả 4-3 để đoạt vé vào tứ kết.

Đáng nói, trên chấm 11m, thủ thành Igor Akinfeev của Nga chơi xuất sắc khi cản phá thành công hai quả luân lưu của Koke và Aspas. Ở chiều ngược lại, De Gea của Tây Ban Nha có màn trình diễn vô cùng nghèo nàn. Anh không thể ngăn chặn bất cứ cú sút nào của đối phương, kể cả cú sút có phần nhẹ và dễ đoán của Denis Cheryshev.

Theo thống kê của FIFA, David De Gea phải đối mặt 7 cú dứt điểm trúng khung thành tại World Cup 2018 và phải vào lưới nhặt bóng đến 6 lần. Nếu tính cả 4 pha đá luân lưu của cầu thủ Nga, De Gea đứng trước 11 cú sút và chỉ có duy nhất một pha cứu thua. Một thống kê đáng quên trong sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1990.

Pha cản phá duy nhất mà De Gea thực hiện tại World Cup năm nay là tình huống anh đối mặt với tiền đạo Khalid Boutaib, trong trận hoà 2-2 giữa Tây Ban Nha và Morocco. Thủ thành 27 tuổi cũng giữ sạch lưới duy nhất một trận, đó là chiến thắng 1-0 trước Iran ở vòng bảng. Tuy nhiên, anh hầu như không đối mặt pha bóng nguy hiểm nào ở trận này. 

De Gea được xem là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Anh thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB M.U và nhiều năm được bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa. Thế nhưng, dường như vị trí bắt chính tại tuyển Tây Ban Nha mà huyền thoại Iker Casillas vẫn còn quá sức đối với "người gác đền" 27 tuổi.

MỚI - NÓNG