Thụy Điển rời World Cup: Trong nỗi nhớ những họng thần công

Thụy Điển rời World Cup: Trong nỗi nhớ những họng thần công
TPO - Không có bất cứ lý do nào để than tiếc cho những gã cướp biển Viking áo vàng. Họ không tự bắn vào chân mình. Nhưng với những cú dứt điểm tệ hại đến vậy, Thụy Điển không xứng đáng có được một chỗ ở vòng bán kết World Cup.

Bán kết đã từng là vị trí mà bóng đá Thụy Điển sở hữu, tại VCK World Cup 1994 – cuộc lữ hành kỳ diệu của một chu kỳ rực rỡ, bắt đầu từ EURO 92.

EURO 92, Thụy Điển cũng gặp Anh, loạt trận cuối vòng bảng. Anh cần một chiến thắng để giành vé vào bán kết, và Thụy Điển cũng vậy, để bảo toàn ngôi đầu. Tính chất của cuộc đối đầu đó khốc liệt không kém gì một trận play-off (mà với việc chỉ gồm 8 đội, VCK EURO ấy cũng khắc nghiệt ở từng trận đấu).

David Platt đưa Anh – đương kim đệ tứ anh hào thế giới - vượt lên dẫn trước, bằng một cú volley đơn giản như đá tập. Cửa vào bán kết bật mở, và đội tuyển Hà Lan ở bảng kia vẫy gọi. Song, những người Viking nhanh chóng đóng sập lại. Eriksson, với một cú đánh đầu phạt góc, và Brolin, với một cú vẩy má ngoài chân phải thần sầu trong vòng vây các hậu vệ áo trắng, đẩy “Tam sư” lên máy bay.

Thụy Điển rời World Cup: Trong nỗi nhớ những họng thần công ảnh 1 Brolin, với một cú vẩy má ngoài chân phải thần sầu trong vòng vây các hậu vệ áo trắng, đẩy “Tam sư” lên máy bay.

Lần tái ngộ năm 2018 này, chỉ cần Marcus Berg, Toivonen hay Forsberg thừa hưởng được một phần chút “duyên” ngày ấy thôi, một cuộc lội ngược dòng vẫn có khả năng xảy ra.

Không phải là không có những tình huống CĐV Anh trên khắp thế giới đã phải nín thở thót tim.

Không phải là chưa từng xuất hiện những cơ hội bằng vàng, để lập lại thế cân bằng trên bảng tỷ số, hay ít nhất, để trở thành một liều doping tâm lý vô giá, sẵn sàng cho sự nhịp nhàng và cả những khoảnh khắc xuất thần.

Thụy Điển rời World Cup: Trong nỗi nhớ những họng thần công ảnh 2 Chỉ cần Marcus Berg, Toivonen hay Forsberg của Thụy Điển thừa hưởng được một phần chút “duyên” ngày xưa thôi trước thủ thành Jordan Pickford của tuyển Anh, một cuộc lội ngược dòng vẫn có khả năng xảy ra.

Vấn đề là càng xem Thụy Điển thi đấu, người ta càng không còn chờ đợi sự vươn mình ấy, những đòn trừng phạt ấy, cái “duyên” ấy. Ngay ở vòng 1/8, các chân sút áo vàng cũng đã để quá nhiều cơ hội tuột qua mũi giày. Ngay đầu trận, mép vòng 5m50, không bị ai kèm, Marcus Berg sút bóng lên khán đài. Họ quá may mắn, khi Thụy Sĩ cũng không có được dù chỉ một ngọn thương xung kích đủ sắc bén để “lấy lại những gì đã mất”.

Và đó là nỗi tiếc nhớ khôn nguôi, dành cho thế hệ huy hoàng 1992-1994. Brolin không phải cây săn bàn chủ lực khi ấy. Eriksson chỉ là một trung vệ. Song, Thụy Điển còn có Martin Dahlin có thể đánh đầu lập công ở gần như mọi tư thế. Kenneth Andersson, cao 1m93, dứt điểm bằng chân cũng gọn ghẽ như khi bật lên chơi đầu.

Dự bị cho họ là Hakaan Mild, cùng một tiền đạo về sau sẽ rất nổi tiếng: Henrik Larsson. Chỉ chịu nhường bước trước một Brazil quá mạnh và sở hữu một Romario phi thường ở bán kết, vào trận tranh hạng ba, Mild cùng Henrik Larsson tiến lên tuyến đầu, làm lu mờ Vua phá lưới Hristo Stoitchkov (với kết cục 4-0 của trận tranh HCĐ).

Kể từ ngày đó, chưa bao giờ đoàn Viking lại sở hữu cả một “dàn vũ khí tấn công” đáng tin cậy đến thế. Và kể từ ngày đó, đến tận cuộc tử thủ thất bại trước người Anh hôm nay, Thụy Điển vẫn chỉ là hải đoàn trôi dạt lang thang qua các vùng biển lớn, khi quá thiếu những họng pháo công thành.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.