Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup

CĐV đội tuyển Bỉ chụp ảnh kỷ niệm trước giờ vào sân vận động.
CĐV đội tuyển Bỉ chụp ảnh kỷ niệm trước giờ vào sân vận động.
TPO - Đại chiến giữa Anh và Bỉ rốt cuộc đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như mong đợi. Nhưng tôi vẫn có một trải nghiệm đầy cảm xúc khi đi xem một trận đấu ở World Cup 2018.

Từ quảng trường Chiến thắng, BTC đã điều một loạt xe buýt chở miễn phí các CĐV tới sân vận động Kaliningrad. Khá xa phía ngoài sân, cảnh sát đã lập rào chắn cấm đường, ngoại trừ các phương tiện của BTC thì dân chúng chỉ có thể đi bộ vào trong.

Tại khu vực phía ngoài sân, lớp cửa đầu tiên được thiết lập. CĐV phải xếp hàng dài, đi thành đường zic-zac vào trong. Ở khu vực cửa ra vào, CĐV phải trình thẻ Fan ID, quẹt qua máy quét, đồng thời với việc quẹt vé. Công việc này do tình nguyện viên thực hiện.

Lớp thứ 2 ngay sau đó là cửa soi chiếu. CĐV phải đưa toàn bộ túi, balo qua máy quét. Cảnh sát đồng thời rà bạn từ đầu tới chân. Có cả cảnh sát nữ để thực hiện việc kiểm soát CĐV nữ. Tôi được yêu cầu không chụp ảnh ở khu vực này.  

Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 1 CĐV để vào sân phải qua lớp cửa đầu tiên này, nơi tình nguyện viên quét thẻ Fan ID và vé xem để kiểm tra.
Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 2

Ở lớp 2, cảnh sát sẽ rà soát kỹ người bạn, đảm bảo không mang thứ gì bất thường vào trong.

Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 3

Một quầy bán đồ lưu niệm ở sân vận động Kaliningrad

Vượt qua “cửa ải” này rồi, CĐV cũng mới chỉ tiến tới khu vực sát sân vận động. Phía trong này, BTC bố trí nhiều hàng bán đồ ăn nhanh, nước giải khát, quà lưu niệm… giá khá cao, có thể lên tới 6.000 rúp (hơn 2 triệu đồng) cho 1 chiếc áo của tuyển Anh. Mũ có giá 1.500 rúp (500 nghìn đồng). Thế nhưng các nhân viên bán hàng vẫn sắp đồ bán cho khách mỏi tay.

Cũng tại đây trong ngày hôm qua, BTC đã bày nguyên một dàn ca nhạc gồm toàn những nghệ sĩ xinh đẹp. CĐV được “chiêu đãi” chương trình biểu diễn rất đặc sắc. Sau mỗi màn trình diễn, các nghệ sĩ cũng rất sẵn lòng chụp ảnh chung với CĐV. Khỏi phải nói, các chàng nhà ta hào hứng như thế nào.

Qua một lần quẹt vé nữa thì vào tới trong sân. Ở đây, tình nguyện viên được bố trí đứng rất đông, hướng dẫn cho CĐV tìm chỗ ngồi của mình. Phía trong sân cũng có các quầy bán đồ ăn uống phục vụ CĐV.

Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 4 Ban nhạc nữ của BTC gồm những nghệ sĩ rất xinh đẹp, tài năng.

Không khí sôi động diễn ra từ phía ngoài khu vực sân. Những anh chàng quần áo sặc sỡ, tóc nhuộm xanh vàng, đỏ… liên tục hò hét, thổi kèn, vẫy cờ. Sự sôi nổi của các CĐV lại được tiếp thêm bởi những ban nhạc của BTC. Đến những cô gái trông e dè nhất cũng nhún nhảy theo nhịp nhạc.

Anh, Bỉ đã chắc suất đi tiếp và cả 2 đều có lý do để muốn…thua. Trận đấu vì vậy diễn ra không quyết liệt. Tuy nhiên suốt trận đấu, CĐV 2 đội vẫn cổ vũ rất cuồng nhiệt, đặc biệt các anh chàng Anh. Đôi lúc khi cầu thủ đôi bên “vờn” nhau quá nhiều không chịu tấn công, tiếng la o, huýt sáo lại vang trên khán đài.

Giữa hiệp, CĐV ùn ùn đổ ra các cửa trong khán đài để mua đồ uống, nước giải khát. Bia được bán thoải mái, nhưng đựng trong các cốc nhựa. An ninh đứng dày san sát, sẵn sàng can thiệp khi có sự cố.

Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 5
Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 6 Rất dễ để nhận diện được đây là CĐV của đội nào. Tất cả đều sặc sỡ, vui nhộn
Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 7 CĐV hai đội vui chơi ở quảng trường Chiến thắng trước giờ vào sân Kaliningrad.
Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 8 Hai CĐV nữ đang tranh thủ "sel-fie"

Bỉ thắng 1-0, với pha lập công của Adnan Januzaj. Nhưng tan trận, CĐV cả hai đều rất phấn khích. CĐV Bỉ thì sướng vì đội nhà chiến thắng, dù có chút gì đó vẫn không quá hứng khởi. Mấy tay CĐV thậm chí còn sướng hơn, reo hò to hơn cả đối phương. Có lẽ hiếm khi nào mà sau 1 trận đấu có thắng, thua, CĐV đôi bên lại tay bắt mặt mừng, reo hò nhảy múa cùng nhau như thế.

-Anh có nghĩ là đội tuyển Anh không muốn thắng ở trận đấu này không?-Tôi hỏi Danny, một CĐV Anh nhân lúc anh đang trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky TV.

-Ồ, đấy là chuyện của HLV, tôi không biết đâu. Nhưng chúng tôi sẽ đi vào nhánh dễ hơn. Tôi đã có vé xem trận đấu ở Moscow rồi đấy.

Tôi đi xem Anh, Bỉ... 'vờn nhau' ở World Cup ảnh 9

CĐV Bỉ ăn mừng chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Anh.

Với việc nhất bảng G, tuyển Bỉ sẽ chơi trận 1/8 ở Rostov-on-Don (nhất G-nhì H), trong khi Anh (nhì bảng) gặp đội nhất bảng H ở Moscow. Nếu thắng, Bỉ có khả năng sẽ đối đầu Brazil ở Tứ kết (nếu Brazil) cùng thắng. Anh ngược lại chỉ gặp thử thách thực sự từ bán kết. Đây là lý do 2 đội hôm qua đều muốn nhường nhau thắng, nhưng rốt cuộc tuyển Anh…tài hơn.

Tan trận ra về, đám đông hàng nghìn CĐV 2 đội tiếp tục tổ chức tiệc vui thâu đêm. Khu vực trung tâm Kaliningrad hôm qua tắc đường, cảnh sát phải làm việc khá vất vả. Xe buýt chở tôi mất gần 1 tiếng mới về tới điểm dừng gần khách sạn.  

MỚI - NÓNG