Những người yêu thích thể thao thường phàn nàn mỗi khi các nhà chức trách có những quyết định sai lầm mà họ cho là “rác rưởi”. Nhưng trợ lý trọng tài người Panama, Gabriel Victoria, có lẽ chẳng hề cảm thấy phiền lòng vì điều đó, bởi ông vốn là một người làm công việc thu dọn rác tại Panama.
Hành trình từ công việc dọn rác tại thủ đô của Panama đến cương vị của một trọng tài Fifa của Victoria dường như rất dài. Mỗi ngày, người đàn ông hai con này thức dậy từ 3 giờ sáng, công việc bắt đầu lúc 5 giờ. Ông trở về nhà lúc 11 giờ để nghỉ ngơi và dành thời gian buổi chiều để đi tập huấn cho vị trí trọng tài.
Với Victoria, việc có mặt ở vòng chung kết World Cup là thành quả xứng đáng sau rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Ông khẳng định: “Hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình, không có gì là không thể.”
Ông Victoria (phải) luôn mơ ước được làm trọng tài World Cup