Tuyển thủ Morocco nổi cơn thịnh nộ nói 'VAR thật nhảm nhí’

Tuyển thủ Morocco nổi cơn thịnh nộ nói 'VAR thật nhảm nhí’
Tiền vệ của Morocco, Nordin Amrabat đã trút giận lên ban tổ chức World Cup sau khi thấy Tây Ban Nha được hưởng lợi từ các quyết định của công nghệ VAR.

Mặc dù đã chắc chắn bị loại nhưng Morocco bước vào trận đấu với Tây Ban Nha với một tinh thần rất cao. Đội bóng này đã dẫn trước 2-1 đến tận những phút bù giờ hiệp 2 và chỉ còn cách chiến thắng có vài phút.

Tuy nhiên, Iago Aspas đã xuất hiện với một pha đánh gót ấn tượng giúp Tây Ban Nha hòa Morocco với tỷ số 2-2, qua đó đưa những chú bò tót đi tiếp vào vòng 1/8.

Bàn thắng của Aspas được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Điều này khiến cho tiền vệ Nordin Amrabat của Morocco cảm thấy không vui. Khi các máy quay tập trung vào anh lúc hết trận, tiền vệ này đã dùng tay vẽ ra hình một ô vuông – cách các trọng tài yêu cầu tham khảo công nghệ VAR – rồi nói “VAR thật NHẢM NHÍ”.

Chuyên gia Leon Osman đã dành những lời khen ngợi tới Morocco. Ngược lại, ông có phần chê trách màn trình diễn của đội tuyển Tây Ban Nha.

"Morocco thật tuyệt vời, họ đã có một màn trình diễn rất hay", ông nói với BBC. “Họ đã phơi bày những điểm yếu của Tây Ban Nha và thực sự khai thác vào đó. Họ có thể đã giành chiến thắng nhưng lại không may mắn".

"Tây Ban Nha đã kết thúc vòng bảng với việc được đi tiếp nhưng chỉ trong 90 giây cuối cùng. Thật đáng xấu hổ".

HLV của Morocco, Herve Renard chia sẻ: "World Cup này là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi đến đây để học hỏi và chúng tôi đã học được rất nhiều điều sau ba trận đấu".

"Chúng tôi rất muốn lọt vào vòng tiếp theo nhưng chúng tôi nên tự hào về những gì đã làm và những gì đã đạt được".

VAR đã mở ra những tranh cãi phía người hâm mộ, sau khi chứng kiến những diễn biến của trận đấu Bồ Đào Nha 1-1 Iran.

Ở hiệp 2 của trận đấu, VAR trực tiếp tham gia vào 4 tình huống, trong đó có tới 2 pha phạt đền chia đều cho Bồ Đào Nha và Iran. Trọng tài Enrique Caceres mất tới 1 phút để quyết định sẽ xem lại VAR, sau pha phạm lỗi của Saeid Ezzatollahi với Cristiano Ronaldo ở phút 50.

Quả phạt đền ở phút 90+2 cho Iran cũng được quyết định qua VAR khi trọng tài Enrique Caceres xem được tình huống Cedric Soares để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đây là nguyên nhân chính khiến Bồ Đào Nha kết thúc bảng B ở vị trí thứ 2, phải đối đầu với Uruguay tại vòng loại trực tiếp.

Trước đó, VAR cũng gây tranh cãi trong tình huống Crisitano Ronaldo dùng cùi chỏ đánh vào mặt Morteza Pouraliganji bên phía Iran. Trọng tài Enrique Caceres quyết định xem lại tình huống nhưng lại mất quá nhiều thời gian để đánh giá pha phạm lỗi, thậm chí chỉ rút thẻ vàng dành cho Cristiano Ronaldo.

Tuyển thủ Morocco nổi cơn thịnh nộ nói 'VAR thật nhảm nhí’ ảnh 1 VAR đã mở ra những tranh cãi phía người hâm mộ, sau khi chứng kiến những diễn biến của trận đấu Bồ Đào Nha 1-1 Iran. Trong ảnh, một CĐV ví von VAR như một ông chú say xỉn tại đám cưới: vượt quá giới hạn của sự hoan nghênh và phá hỏng một ngày của mọi người.
Tuyển thủ Morocco nổi cơn thịnh nộ nói 'VAR thật nhảm nhí’ ảnh 2 VAR sẽ hoàn toàn huỷ hoại bóng đá nếu chúng ta tiếp tục chứng kiến những thứ như đã diễn ra ở trận đấu giữa Iran và Bồ Đào Nha.
Tuyển thủ Morocco nổi cơn thịnh nộ nói 'VAR thật nhảm nhí’ ảnh 3 Áp dụng VAR đến bây giờ là đủ rồi đấy. Mớ hỗn độn này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi vòng loại trực tiếp diễn ra.
Theo Theo Thể thao Văn Hóa
MỚI - NÓNG