Tối qua và rạng sáng nay, Brazil và Bỉ lần lượt điền tên vào vòng tứ kết theo các cách khác nhau. Các cầu thủ áo vàng - xanh chiến thắng khá dễ dàng Mexico với tỷ số 2-0, qua đó phần nào thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch số 1.
Thực tế, Mexico chỉ cầm cự được Brazil trong hiệp 1. Đến hiệp 2, El Tri hoàn toàn bất lực khi Selecao tăng tốc. Các đòn đánh của Brazil cực kỳ đa dạng nhưng đến chủ yếu từ 2 cánh, nơi Neymar và Willian có khả năng tạo đột biến. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ochoa, Mexico có thể đã thua đậm hơn rất nhiều.
Ở trận đấu sau đó, Bỉ lại toát mồ hôi hột lội ngược dòng trước Nhật Bản. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng "Quỷ đỏ" không cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Họ tấn công vội vàng, bế tắc và phải trả giá đắt ở đầu hiệp 2 vì sự chủ quan của hàng thủ.
Rất may cho Bỉ là họ vẫn kịp tỉnh giấc đúng lúc. Sau khi thủng lưới liên tiếp 2 bàn, "Quỷ đỏ" đã dồn toàn lực tấn công và nhanh chóng gỡ hòa ở giữa hiệp 2 nhờ các bàn thắng của Vertonghen và Fellaini. Đến cuối trận, sự liều lĩnh của Nhật Bản đã giúp Bỉ có cơ hội phản công nhanh để ngược dòng thành công trong 90 phút chính thức.
Việc tránh được hiệp phụ rất quan trọng với Bỉ vì đối thủ của họ ở tứ kết là Brazil. Đây được coi là cặp đấu trong mơ với nhiều người bởi lẽ 2 đội đều sở hữu hàng công rất mạnh. Đáng chú ý hơn, không chỉ công mạnh, Brazil và Bỉ cũng có hàng thủ và thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay. Cặp đấu này vì thế hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính.
Trước đó, 2 cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2018 cũng được xác định. Chủ nhà Nga gây sốc khi loại Tây Ban Nha và họ tiếp tục có thử thách lớn khác mang tên Croatia. Cả 2 đội tuyển này đều thắng trên loạt sút luân lưu 11m và cho thấy sự lì lợm đáng nể.
Đêm nay, cặp đấu tứ kết cuối cùng sẽ được xác định sau các trận đấu Thụy Điển-Thụy Sĩ và Colombia-Anh.