Giọt nước mắt của hai số 10

Giọt nước mắt của hai số 10
Một người rời World Cup trên cáng khi đội bóng của anh ta vào bán kết. Người kia rời World Cup trong nước mắt vì giấc mơ của anh ta và các đồng đội đã tan vỡ. Đó là câu chuyện của Neymar và James Rodriguez.

Cả Neymar và James Rodriguez đều 22 tuổi, đều từng tỏa sáng trong những chiếc áo màu vàng và đều là những đại diện đáng tự hào của chiếc áo số 10. Cả hai đều mang trên đôi vai tài năng của họ những kỳ vọng của cả một dân tộc.

Neymar lâu nay đã là biểu tượng của bóng đá Brazil. Bạn bật ti vi lên, bạn nhìn vào các bảng xếp hạng, bạn mở tạp chí ra xem và bạn dễ dàng nhận ra gương mặt anh với nụ cười trên môi. Những người quảng bá hình ảnh Neymar đã làm cho khách hàng của họ hiểu rằng anh là biểu tượng thực sự còn bản thân Neymar luôn thể hiện mình một cách đúng mực để sự xuất hiện của anh trên truyền thông không ảnh hưởng tới sự nghiệp cầu thủ của anh.

Rodriguez khác với Neymar. Anh mới chỉ được thế giới bóng đá biết đến rộng rãi sau khi tỏa sáng ở World Cup này với những bàn thắng đẹp mắt. Trong những ngày trước khi diễn ra trận tứ kết với Brazil, tên anh được mọi người nhắc đến nhiều hơn hẳn so với một tuần trước đó. Anh là nguồn cảm hứng, là chất xúc tác trong các pha tấn công của Colombia. Anh cũng là người dứt điểm cuối cùng.

Với anh, lối chơi tấn công của Colombia trở nên uyển chuyển, biến hóa hơn. Với anh, Colombia trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đối thủ.

Nhưng Colombia không phải là chủ nhà World Cup và cũng không được kỳ vọng sẽ vô địch giải đấu này. Rodriguez không phải gánh trên vai kỳ vọng chiến thắng của một dân tộc như sức ép dồn lên Neymar. Đối với các CĐV Colombia, Rodriguez chỉ đơn giản là một cầu thủ quan trọng, rất quan trọng, một người mà họ cũng gửi gắm vào đó niềm hy vọng nhưng đấy nhất định không phải là hy vọng vô địch. Chỉ đơn giản là chiến thắng càng nhiều càng tốt. Vào càng sâu trong giải càng hay.

Chỉ vậy thôi nhưng vì những gì Rodriguez đã thể hiện ở vòng bảng cho đến vòng 1/8 là quá ấn tượng, quá nguy hiểm nên anh mặc nhiên trở thành “người đặc biệt” đối với Brazil. Ông Scolari hiểu là mối đe dọa tiềm tàng từ Colombia tập trung ở anh nên đã vạch ra một kế hoạch đặc biệt cho ngôi sao của Monaco này.

Ngay từ đầu anh đã bị các cầu thủ Brazil dành cho sự “quan tâm” đặc biệt. Fernandinho đã làm tất cả để ngăn không cho anh tỏa sáng. Tiền vệ của Man City không rời mắt khỏi Rodriguez, theo sát mọi bước di chuyển của anh và không ngần ngại phạm lỗi khi tiếp cận số 10 của Colombia.

Hành động của Fernandinho là điều có thể hiểu được trong một trận đấu có tính chất khắc nghiệt như thế này. Bạn lập tức trở thành mục tiêu ngăn cản của đối phương. Ai đó sẽ tìm cách làm bạn chùn chân. Một mình Rodriguez phải tự chống chọi với cuộc tấn công của Fernandinho dù cho anh cần phải nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ các đồng đội. Lẽ ra, Fernandinho phải bị phạt thẻ vàng.

Về phần mình, Neymar đã quen với việc bị đối thủ “chăm sóc” kỹ càng, quen với việc bị đối thủ tìm cách ngăn cản anh chơi bóng ngay từ đầu. Trong chừng mực nào đó, chàng trai đường phố đã học được cách ứng phó với những va đập về thể lực. Neymar kêu lên khi ngã xuống sân để đảm bảo rằng trọng tài biết anh bị đối phương phạm lỗi thô bạo.

Thật không may anh đã không thể làm gì lúc cuối trận để tránh pha phạm lỗi nguy hiểm của Juan Zuniga khi anh này nhảy lên từ phía sau và thúc đầu gối vào phía dưới lưng anh. Neymar rời sân bằng cáng. Rodriguez vẫn đi bằng đôi chân. Nhưng họ đều có những nỗi đau giống nhau. Nỗi đau của giấc mơ World Cup dở dang đúng lúc nó hứa hẹn sẽ còn vô cùng đẹp đẽ.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.