Lionel Messi vẫn là nguồn sống của Argentina

Lionel Messi vẫn là nguồn sống của Argentina
Không trực tiếp ghi bàn nhưng một lần nữa, Lionel Messi được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận” của FIFA. Đây là lần thứ 4 liên tiếp siêu sao của đội tuyển Argentina giành vinh dự này. Tại World Cup 2014, anh là cầu thủ duy nhất làm được điều đó.

Gồng gánh trên vai trách nhiệm và kỳ vọng của tất cả cổ động viên Argentina, đã có những khoảnh khắc Messi rơi vào bế tắc.Nhưng cuối cùng phẩm chất của một ngôi sao vẫn giúp anh tỏa sáng đúng lúc và kịp thời để đưa Argentina vào tứ kết một cách khá nhọc nhằn.

Đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới đã bị Thụy Sĩ gây khó dễ rất nhiều trong suốt 90 phút 2 hiệp thi đấu chính thức. Họ rơi vào bế tắc với lối chơi rất hời hợt, thiếu sức mạnh và tính tổ chức. Một lần nữa, Argentina phải nhờ tới một khoảnh khắc lóe sáng của Messi ở hiệp phụ để mang về chiến thắng.

Bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút thứ 118 thuộc về công của Di Maria tuy nhiên đó là pha bóng ghi rõ dấu giày của Messi từ một pha kiến tạo xuất sắc. Ở trong tình huống hoàn toàn có thể dứt điểm, nhưng Messi đã thực hiện đường chuyền ngang sang cánh phải cho Di Maria. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chạy chỗ hợp lý, băng lên và ghi bàn.

Argentina sở hữu một hàng công toàn sao, từ Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuain nhưng cuối cùng ở thời khắc quan trọng nhất, không ai khác ngoài Messi có thể tạo nên khác biệt. Theo thống kê của FIFA, trong 120 phút thi đấu, cầu thủ 27 tuổi này đã thực hiện tới 65 đường chuyền, 2 cú dứt điểm và di chuyển quãng đường 10.7 kilomet.

Messi thực sự là người hùng duy nhất của Argentina tới lúc này. Di Maria đã ghi bàn, thi đấu năng nổ nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Aguero và Higuain đều sa sút phong độ. Bởi vậy, trách nhiệm ghi bàn, kiến tạo dường như đổ hết lên vai chàng cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé. 

Cả 3 trận vòng bảng anh đều ghi những bàn thắng mang tính quyết định giải tỏa áp lực cho toàn đội. Từ các bàn thắng mở tỷ số và gia tăng cách biệt trong trận gặp Nigeria, cho tới những pha xuất thần cứu nguy cho cả đội trong thời khắc bế tắc khi gặp Bosnia hay Iran và giờ là pha kiến tạo ở hiệp phụ trận đấu với Thụy Sĩ.

Dường như, chỉ một mình Messi thôi cũng đủ cứu rỗi hàng chục triệu người hâm mộ Argentina.

Messi vẫn bị đem lên bàn cân so sánh với huyền thoại Maradona, người hùng từng đưa Argentina lên ngôi vô địch tại Mexcio 1986, cộng thêm với gánh nặng tâm lý của một thủ quân buộc phải tỏa sáng, nhưng những gì mà Messi đã và đang làm được cho thấy anh hoàn toàn có đủ khả năng để đưa ĐTQG của mình vào tới chung kết như kỳ vọng.

Theo Yến Nhi

Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG