Messi, dưới ánh chớp của số phận

Messi, dưới ánh chớp của số phận
"Ole, ole, ole, ole, Messi, Messi", âm thanh ấy cứ vang vọng khắp các khán đài Beira-Rio lúc Argentina đấu với Nigeria cho tới những giây cuối cùng, bất chấp việc M10 đã được rút ra nghỉ khi thời gian vẫn còn tới 30 phút.

Messi đang ở trên môi người Argentina. Khắp các đường phố xứ Tango chiếc áo số 10 của El Pulga là hình ảnh thường trực. Messi nổi bật trên truyền hình, là ngôi sao của các show quảng cáo. Trang Web thể thao lớn nhất Argentina, Ole, có hẳn một chuyên mục mang tên Messi. Vinh hạnh ấy có lẽ là điều không một VĐV thể thao nào trên thế giới có được...

 

Messi ở trên môi, nhưng chưa ở trong trái tim

Tuần trước, khu vực đóng quân của đội tuyển Argentina ở Belo Horizonte cũng được một phen náo loạn khi gần 10 ngàn người kéo đến chỉ với mong ước được đón một cái nhìn thoáng qua của Lionel Messi. Ngoài Neymar, không một ai ở Brazil lúc này có thể tạo ra sự kích động lớn như cầu thủ nhỏ con đến từ Rosario.

Nhưng, tất cả những sủng ái ấy có thể sẽ bỏ Messi mà đi chỉ sau một đêm nếu El Pulga thất bại trong việc dẫn dắt Albiceleste lên đỉnh vinh quang vào ngày 13/7. Messi chỉ đang ở trên môi chứ chưa phải trong tim người Argentina, dù đôi chân nhỏ bé ấy đã đi một quãng đường dài hơn bất kỳ một cầu nào để được thừa nhận trên quê nhà.

Mọi cầu thủ thần tượng ở xứ Tango từ Maradona, Riquelme, Veron, Bastistuta tới Ortega hay Tevez... đều phải trải qua vài mùa thi đấu đỉnh cao cho Boca Juniors, River Plate, Estudiantes... ở hạng đấu cao nhất Argentina trước khi ra nước ngoài thi đấu. Messi không có chút dấu tích nào trên “lộ trình truyền thống” ấy. El Pulga xuất ngoại từ năm 13 tuổi, bắt đầu thành công ở Tây Ban Nha và các đội tuyển trẻ Argentina. Anh chưa có giây phút nào hít thở bầu không khí bóng đá sục sôi ở những cuộc “nội chiến”. Messi cũng chưa từng ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội tầm thường, bằng một thái độ giận giữ trên những hàng rào ngăn cách với khán đài. Ấn tượng về M10 ngay với người dân Rosario, nơi anh cất tiếng chào đời, cũng xa lạ và không hơn gì bất cứ người hâm mộ nào trên thế giới. Đó có thể chỉ là những pha lừa bóng siêu hạng của anh trước Getafe trên Youtube mà thôi...

Sự khác biệt ấy là lý do Tevez khi trở về Argentina nghỉ ngơi tránh áp lực trong thời gian bị Man City kỷ luật lại được người hâm mộ chào đón, truyền thông săn đuổi. Bây giờ, dù không có suất trong ĐTQG nhưng “mặt sẹo” vẫn là cầu thủ đặc biệt được yêu thích với nhiều người Argentina. Martin Palermo dù chơi rất tệ ở trời châu Âu, sút trượt tới 3 quả Penalty trong một trận đấu của ĐTQG nhưng vẫn được tung hô trong vòng tay người hâm mộ xứ Tango, ngay cả khi anh không còn chơi bóng...

Với Messi, dù có một bộ sưu tập thành tích cá nhân và CLB đồ sộ, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhiều năm qua nhưng chỉ mới đây thôi anh vẫn bị la ó, chửi rủa khi mờ nhạt trong chiếc áo Trắng-Xanh.

Vẫn chưa thoát phận “con rơi” của Argentina?

4 pha lập công và 3 trận thắng của Argentina đang đưa Messi lên trên môi những người Argentina. Nhưng đó vẫn chỉ là những ấn tượng nhất thời trong phấn khích, như bất kỳ người hâm mộ trung lập nào cũng có thể bật dậy trầm trồ khi bóng từ chân Messi bay vào lưới Iran ở những “phút thần kinh”. Sự kích động mà 4 bàn thắng của M10 mang lại thực ra cũng chỉ quá nhỏ so với hàng trăm, hàng ngàn khoảnh khắc tương tự của anh trên Youtube...

Khoảng thời gian 13 ngày còn lại của World Cup 2014 chỉ như một ánh chớp với cuộc đời cầu thủ của El Pulga. Dưới ánh sáng ngắn ngủi ấy Messi phải đi cho được hết con đường. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ nằm ngay ngắn trong tim mỗi người Argentina. Mọi sự so sánh với Maradona cũng sẽ được chấm dứt. Nếu điều ngược lại, tiếng yêu cũng sẽ theo gió như lời “chót lưỡi, đầu môi”. Lionel Messi mãi mãi mang thân phận “đứa con rơi” của bóng đá Argentina.

Hôm nay, ở vòng đấu mà mọi sai lầm rất khó sửa chữa, Messi bắt đầu gặp gỡ số phận của chính mình. Giáo Hoàng đang là người Argentina, hy vọng Chúa cũng sẽ đứng về phía Argentina!

Theo Kiên Anh

Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG