Ronaldo: Cứ cúi mặt đi!

Ronaldo: Cứ cúi mặt đi!
TPO - Điểm khác biệt là Messi đã luôn cố gắng, không những để không phụ lòng đồng đội, mà còn để giúp đỡ đồng đội. Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ xem tấm băng thủ quân như một vật trang sức, và kỳ World Cup này là một sàn cat-walk!

Đã bao lần, gián tiếp hay trực tiếp, Ronaldo đã trút hết trách nhiệm của những thất bại lên đôi vai người khác. Nhưng lần này, vô tình, trận cầu thủ tục cuối cùng với Ghana đã khiến ngôi sao tấn công đỏm dáng ấy không còn quyền được núp sau lưng ai.

 1. HLV Paolo Bento chẳng có lỗi gì, đừng nói đến Varela hay Hugo Almeida. Từ HLV đến đồng đội, tất cả vẫn một lòng tổ chức lối chơi vì một mình CR7. Anh vẫn là ngôi sao duy nhất, là “thủ lĩnh” của cả đội, bất kể những đóng góp của anh trong hai trận trước đó là hoàn toàn không tương xứng.

Nhưng lần này không thế. Lần này còn tệ hơn thế!

Với số lượng cơ hội mà cả tập thể đã tạo dựng, với sự hớ hênh khó tin của hàng thủ Ghana, với bối cảnh người Đức đang cố gắng chứng minh rằng họ chẳng có chút gì toan tính “bắt tay” với người Mỹ, pha lập công duy nhất mà C.Ronaldo có được ít ỏi đến thảm hại.

2. Messi liên tiếp gọi, nhưng trái ngược với những cuộc so kè nghẹt thở tại La Liga, CR7 không thể đáp lời. Và anh không có quyền trách cứ bất kỳ ai về sự thua kém rõ ràng này.

Trọn vẹn 270 phút, cả một đội bóng đã làm tất cả cho anh. Không ai được chọn nơi sinh ra, cũng chẳng danh thủ nào là được chọn các cộng sự trong đội tuyển. Nhưng, những anh hào đích thực thì luôn nỗ lực khắc phục những trở ngại, và bao giờ cũng chiến đấu đến tận phút cuối.

Chẳng có ai bạc bẽo với những người kề vai sát cánh với mình bằng việc bảo rằng “Chúng ta chẳng có cơ hội gì!”, trong khi chẳng những không làm gì để khơi thêm những niềm hy vọng, mà còn phung phí chúng trong một tâm thế chán nản đến bạc nhược.

Tận dụng được một nửa số cơ hội thôi, CR7 lẽ ra đã có thể tạo nên một “cuộc tẩu thoát vĩ đại”. Song, cứ như là anh luôn luôn đón nhận những cơ hội đó trong tâm cảnh nghi ngờ và thiếu quyết đoán, rằng đội bóng này không có  khả năng “cung phụng” cho anh những gì tốt đẹp đến thế.

Anh không tin vào họ, như tin vào những người bạn đồng ngũ trong đoàn ngự lâm quân áo trắng. Anh cũng chẳng có trách nhiệm đốt cháy chính mình để cứu rỗi bất cứ điều gì.

3. Messi đến với World Cup 2014 này có thuận lợi hơn Ronaldo không? Chắc chắn là cũng có một vài khía cạnh, nhưng cơ bản thì là không. Cho đến lúc này, Argentina vẫn đang thở bằng những bàn thắng của “gã lùn đáng ghét” đã luôn cản đường CR7 ấy.

Điểm khác biệt là Messi đã luôn cố gắng, không những để không phụ lòng đồng đội, mà còn để giúp đỡ đồng đội. Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ xem tấm băng thủ quân như một vật trang sức, và kỳ World Cup này là một sàn cat-walk!

Cứ kêu ca đi, nhưng cũng cứ cúi đầu đi. Con người này chưa bao giờ nhận ra rằng mình may mắn đến nhường nào, khi vẫn liên tiếp được hít thở bầu không khí độc nhất vô nhị của World Cup. Đó đã là một đặc ân, nếu so sánh với những “ngôi sao chưa từng có bầu trời” đích thực, như Di Stefano, George Best, Ryan Giggs hay George Weah… 

MỚI - NÓNG