Trước trập trùng núi dựng

Vượt qua dãy núi, trước mặt Uruguay là cả dãy núi
Vượt qua dãy núi, trước mặt Uruguay là cả dãy núi
TP - Cú chích bóng theo kiểu Panenka mà Abreu thực hiện từ chấm 11m vào lưới thủ môn Kingson của ĐT Ghana có thể xem là một nốt luyến đầy lãng mạn trong bản hùng ca của ĐT Uruguay. Tuy vậy, đó cũng có thể sẽ là đoạn cao trào cuối cùng của bản hành khúc mùa hè đầy kiêu hãnh ấy.
Vượt qua dãy núi, trước mặt Uruguay là cả dãy núi
Vượt qua dãy núi, trước mặt Uruguay là cả dãy núi.

Kỳ diệu và phi thường là cách mà các học trò của HLV Oscar Tabarez đã vượt qua vòng tứ kết. Họ đã bị cuốn vào cái cối xay thể lực khủng khiếp của “những ngôi sao đen”, đã phải chịu những màn tra tấn cực hình trong sự suy kiệt, đã bị dồn ép đến bờ vực thẳm với pha cản bóng bằng tay tuyệt vọng của Suarez, đã gục ngã khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Song, phép màu xuất hiện dưới hình dạng chiếc xà ngang, để thay Muslera từ chối cú đòn kết liễu của Gyan. Và sau đó, đôi găng ma thuật của người gác đền ấy mở toang cánh cửa vào bán kết.

Uruguay chứng minh được sự lì lợm sắt đá cần có của những người chiến thắng, với những cú sút gọn ghẽ trong loạt sút luân lưu cân não, và với pha “đùa giỡn” khó tin của Abreu. Song, chỉ như thế có lẽ không đủ để họ tiếp tục vượt qua một quan ải sừng sững, một đối thủ đặc biệt đáng sợ đang hưng phấn như Hà Lan.

Cuộc quyết chiến với Ghana sẽ còn để lại những hệ quả không dễ khắc phục đối với đội bóng Mỹ Latin. Trước hết, 120 phút chống đỡ vô vọng trong sự va đập khốc liệt của những bức tượng đồng đen vạm vỡ ấy đã vắt kiệt sinh lực của Forlan và đồng đội, mà những ngày nghỉ ngắn ngủi sẽ không thể bù đắp nổi.

Khi thể lực không đáp ứng nổi nhịp độ điên cuồng của các trận đấu, những sai sót sẽ liên tiếp xuất hiện. Người ta thấy Uruguay phải co cụm phòng thủ mà vẫn dễ dàng bị xuyên phá bởi các mũi nhọn Ghana, và người ta cũng thấy Suarez hoảng loạn đến độ phải thực hiện một động tác bóng chuyền, trong khi anh vẫn có thể dùng đầu phá bóng.

Suarez, với tấm thẻ đỏ ấy, sẽ phải vắng mặt ở bán kết, và đó là tổn thất trầm trọng về mặt lực lượng. Sức trẻ, sự cơ động và sức bùng nổ của anh luôn là mối hiểm họa với mọi khung thành, và anh là trợ thủ đắc lực giúp Forlan có được những khoảng trống quý giá.

Không có anh, tiền đạo của Atletico Madrid sẽ dễ bị hàng phòng ngự Hà Lan cô lập hơn, “chăm sóc kỹ lưỡng” hơn, bởi cả Cavani lẫn Abreu đều chưa để lại những dấu ấn đích thực trong lối chơi của Uruguay.

Los Celestes sẽ phải chiến đấu chủ yếu bằng sức mạnh tinh thần, nhưng ngay cả ở phương diện này, cũng khó mà tin là họ mạnh hơn Hà Lan. Cuộc lội dòng nước ngược trước ĐT Brazil là một liều doping tâm lý vô giá cho “cơn lốc màu da cam”, cũng là một bài test đáng giá để họ tự nhìn lại và hoàn thiện thực lực của mình.

Mới vượt qua một ngọn đèo hiểm trở, trước mắt đoàn quân của Oscar Tabarez đã lại dựng lên cả dãy núi trập trùng.

MỚI - NÓNG