Ác khẩu quá!

Ác khẩu quá!
TP - - Cứ gọi là sôi sùng sục nhá? - Cái gì sôi? Nhu yếu phẩm, giá vàng, giá đô?

- Nâu! Không! Chuyện thị trường, mình nâu bàn, chuyện của mình quan tâm thuộc…thượng tầng!

- Phi lộ kiểu này khác chi đe dọa? Cụ thể nó là chuyện chi?

- Chuyện thi!

- Chuyện thi thì có chi, bấy nay vưỡn vậy!

- Nậu nâu nầu! Năm nay sôi hẳn nhé! Khi người ta chỉ tổ chức thi 4 môn và có hai môn tự chọn…

- Lại thế nữa! Bớt đi hai môn thì nhiệt nó giảm chứ sao lại sôi?

- Cậu đúng là ngành ngang! Ngành dọc bọn mình thấy nó đúng là hỏa diệm sơn. Tỷ như, chỉ một học sinh đăng kí thi môn sử thôi mà thành lập cả hội đồng 18 người….

- Chời chời! 18 người a?

- Thì cậu bảo làm sao? 1 chủ tịch hội đồng coi thi, 2 phó chủ tịch, 3 giám thị, rồi bảo vệ vòng trong, vòng ngoài….Biên chế đủ của một hội đồng chuẩn!

- Thế có lãng phí quá không? Hay…

- Hay sao? Bao ý kiến góp ý hay cho thí sinh đó đỗ đặc cách vì dũng cảm đăng kí thi môn sử. Lại có người tư vấn nên gom vào một hội đồng thi khác. Lại có kẻ “ tỉa đểu” rằng, có nhiều trường hợp “độc nhân ứng thí” vậy ngành giáo dục thoải mái huy động hơn 70 ngàn cử nhân thất nghiệp thêm cơ hội việc làm…coi thi dịch vụ.

- Ác khẩu quá! Dăm ba ngày thi làm sao nuôi họ cả năm được hả…

MỚI - NÓNG