Còn làm chi nữa...

Còn làm chi nữa...
TP - Hai à, năm nay con chuẩn bị dzô lớp 12 đúng hông?

> Tù treo
> Tìm hiểu từ từ

- Dạ phải! Hổng lẽ con học lớp mấy mà tía hông nhớ?

- Nói dzậy hổng phải là tía quên mà là tía nhắc nhở con nên tập trung đèn sách, ôn luyện để cho tía và dòng họ được mở mày mở mặt.

- Có chi nghiêm trọng mà lo dzữ dzậy tía? Có học là có thi, có thi là phải đậu thôi…

- Đó, đó! Lại chủ quan rồi! Từ đời ông nội, đến đời tía chỉ học qua lớp xoá mù nên có ngẩng mặt thoát khỏi cái ao cá kèo được đâu. Con là nhứt nhà, chớm tú tài đó nghen. Phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp để thành cậu tú tài…

- Dễ ợt mà tía, tin con đi! Tía không thấy trường huyện mình năm ngoái đậu 96 phần trăm, năm nay thêm hai phết thành 98 phần trăm à. Còn một số trường ở ngoài miền Trung năm ngoái 98 phần trăm năm nay đậu trăm phần trăm đó thôi. Từ đó suy ra, trường huyện mình năm con thi sẽ đậu trăm phần trăm cho coi. Dzậy mới đúng quy luật năm sau cao hơn năm trước…

- Thiệt dzậy hả! Lạc quan quá ta! Thừa thắng xông lên con dzô đại học, rồi làm thạc sĩ, tiến sĩ luôn cho tía hả dạ…

- Con ở nhà với tía thôi…

- Sao lại ở nhà ngang xương chi dzậy? Hay con lo tía hổng đủ tiền chu cấp?

- Hổng phải dzậy! Con thấy học lên làm ông cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cũng hổng để làm chi. Con muốn ở nhà với tía làm ông nông dân thời a-còng có giá hơn. Tía hổng nghe các sáng kiến từ máy xúc, máy đào, máy bóc vỏ lạc, máy tuyển chọn giống, đến các loại hoa, loại rau, loại quả đều từ tay nông dân chay làm ra cả sao tía…

- Dzậy nhiều ông học lên thạc sĩ, tiến sĩ để làm chi ta?

- Để chuyên đi tổ chức hội thảo học tập sáng kiến, kinh nghiệm của nông dân chớ làm chi nữa tía?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG