Cưới lạ

Cưới lạ
TP - Mùa cưới này, dư luận bàn tán xôn xao vì những đám cưới lạ. Lạ ở đây theo đúng nghĩa đen, tức là khác thường và gây được sự chú ý với nhiều cảm xúc trái chiều. Đó là những đám cưới con quan và con đại gia.

> Hé lộ chi phí khủng của đám cưới "thiếu gia" Hà Tĩnh
> Đám cưới triệu đô ở quê nghèo

Đầu tuần là đám cưới con trai của một vị quan chức ở miền Tây, đám cưới này lạ đời ở cách thức mời khách, in nổi bật tên tuổi mình cùng nơi làm việc là Văn phòng tỉnh ủy lên thiệp cưới.

Hình như cách mời này lạ với dân nhưng không hẳn lạ với quan. Bằng cớ là mới cuối năm ngoái một vị Thành ủy viên, Phó ban thường trực BCĐ Phòng chống tham nhũng của một tỉnh gần đó vừa bị kỷ luật cảnh cáo đảng, chuyển công tác vì ghi chức danh lên thiệp cưới con.

Báo chí đưa tin, bạn đọc phản hồi rằng, dân đâu có chức mà ghi, họ quý nhau thì đến, còn quan có khi không quý cũng phải đến. Lạ nữa là vị nào sau đó cũng giải trình, cũng “phê và tự phê” rằng do “sơ suất khâu đánh máy”, chả có ý gì khác ngoài việc tiện cho quan khách biết... mình là ai mà thôi.

Cuối tuần là “siêu đám cưới” tổ chức tại phố núi Hương Sơn, một trong những vùng nghèo nhất của tỉnh nghèo Hà Tĩnh. Hôm qua, báo chí cả nước đồng loạt gọi đây là đám cưới “khủng”, đám cưới “siêu” nhất từ trước tới nay ở Việt Nam bởi hàng loạt kỷ lục : Gần trăm xe rước dâu trong đó hầu hết là siêu xe giá cả chục tỷ đồng; ngót vạn khách tham dự, tiệc tùng riêng rượu Chivas đã lên tới 2 tỷ đồng; cô dâu chú rể đeo trên cổ tới 60 cây vàng; riêng dàn sao Việt tốn hơn 4 tỷ đồng, trong đó có cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và MC Lê Anh của Đài truyền hình Việt Nam...

Nghe nói, toàn bộ tiền mừng gia chủ sẽ làm từ thiện hết (?). Trước thông tin này, một bạn đọc thốt lên “nếu đúng vậy thì người dân Hà Tĩnh mừng quá, vì mùa lụt sắp tới sẽ không còn cảnh người dân phải leo mái nhà và ăn mỳ tôm sống!” (VietnamNet).

Tuần trước, một đám cưới tại TPHCM cũng “khủng” không kém. Đó là đám cưới của con trai một nữ đại gia thuỷ sản với dàn siêu xe đón dâu. Đáng chú ý đúng lúc đón dâu, đại gia này bị các nông dân căng băng-rôn ngay trước cửa nhà đòi nợ tiền bán cá, với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nữ đại gia này trần tình rằng, tổ chức sang trọng như vậy để chứng tỏ cá nhân mình không nợ nần ai (?).

Đám cưới của con các quan và các đại gia này không chỉ nổi tiếng mà còn bộc lộ nhiều khía cạnh khác của đời sống văn hóa xã hội hiện nay. Một nhà văn hóa bình phẩm: Quan thì bị (hay cố tình) lẫn lộn công – tư, còn mấy đại gia dường như “thể hiện” chưa đúng lúc, đúng chỗ.

Ở nước ngoài, giới thượng lưu cũng thể hiện đẳng cấp của họ, nhưng đúng lúc và rất đúng chỗ, chứ không phô trương ra ngoài đường, gây sự chú ý như ở ta. Song điều đáng giật mình hơn cả, ngoài cái phông văn hóa chính là khoảng cách giàu – nghèo ngày một doãng ra ghê gớm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG