Đêm chiến tranh cuối cùng

Đêm chiến tranh cuối cùng
Hôm nay 29/4... Có thể bạn đang chuẩn bị bước vào lễ hội hay cuộc vui nào đó. Có thể bạn sẽ siết tay âu yếm người yêu và ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Sài Gòn đêm nay.

Hôm nay 29/4

30 năm trước - đó là ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh 10.000 ngày.

Và cái ngày cuối cùng đó, cái đêm cuối cùng đó vẫn còn quá nhiều người ngã xuống.

Bao nhiêu những người con trai, con gái ưu tú của đất nước đã ra đi khi chưa biết tuổi thanh xuân?

Bao nhiêu những giọt nước mắt của những người mẹ, người vợ mòn mỏi chờ hòa bình?

Không thể đong đếm được.

Ba tháng lần mở những hồ sơ chiến tranh, Bút Bi tôi quá nhiều lúc không cầm được nước mắt. Nếu bạn có con, bạn yêu quí chúng biết chừng nào. Và vì thế, bạn có thể dửng dưng được không trước thân thể những đứa bé găm đầy mảnh bom, trước những đôi mắt trẻ con khô đục đi vì khói lửa và loạn lạc.

... Hãy quí trọng từng ngày hòa bình. Nền hòa bình mà chúng ta có được bằng máu và nước mắt bao người.

Nhưng 30 năm sau, khổ đau chiến tranh đã đi qua, khổ đau thời hòa bình vẫn còn đó. Bởi, nỗi nhục nghèo nàn vẫn đè nặng trái tim chúng ta.

MỚI - NÓNG