Trong cơn binh biến, loạn lạc, tư thế của họ bình tĩnh lạ lùng. Từng có mặt tại biên giới Libya-Tunisia những ngày “bão lửa” hơn 3 năm trước, người viết bài này đã chứng kiến được sự mau lẹ của cơ quan chức năng và bản lĩnh của nhiều lao động Việt.
Chưa bao giờ hộ chiếu được cấp nhanh và dễ; lên máy bay nhanh và hân hoan như ở thời khắc, địa điểm đó. Mười nghìn lao động Việt về nước an toàn kỳ lạ!
Giờ này, 1.500 lao động Việt Nam vẫn đang kẹt lại ở nơi chiến sự bùng phát. Cả triệu trái tim của những người thân, họ hàng, xóm giềng đang phấp phỏng chờ họ trở về. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các cơ quan chức năng phối hợp đảm bảo chuyến hồi hương của lao động an toàn.
Nhiều khi cứ ước giá như có đời sống kinh tế tốt hơn để họ không phải tới vùng nguy hiểm kiếm sống. Tuy nhiên, thời buổi đến tiến sỹ, cử nhân còn thất nghiệp, lấy đâu ra việc cho những thành phần khác.
Không ít cử nhân đã phải giấu tấm bằng đại học để đi làm công nhân tại các khu công nghiệp trong nước. Mới đầu tháng 7 này, hơn 162.000 cử nhân thất nghiệp (thông tin tại hội thảo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 2, quý 2 năm 2014, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế tổ chức).
Đáng quan ngại là, cũng trong quý I năm nay đã có 504,7 nghìn thanh niên tuổi từ 15-24 bị thất nghiệp; đặc biệt, 21,2% thanh niên trong độ tuổi 20-24 trình độ cử nhân trở lên bị thất nghiệp.
Có thể, Chính phủ đang cân nhắc một cuộc “giải cứu” lao động lần 2 bằng những chuyến chuyên cơ đặc biệt. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà nước cần có những cuộc “giải cứu” những chính sách bất cập để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực.