Không chỉ là bóng đá

Không chỉ là bóng đá
TP - 93 phút, kể cả bù giờ trận cầu bán kết 1 giữa Đức và Brasil đã khép lại với kết quả không tưởng 7-1 nghiêng về cỗ xe tăng. Những môn đệ túc cầu yêu Brasil hay cổ vũ cho đội Đức đều khựng lại trân trối nhìn vào màn hình dẫu biết trận đấu đã kết thúc.

Điều gì đang xảy ra? Đâu là triết lý, là quy luật của bóng đá.


Những khuôn hình suốt 93 phút qua đặc tả các sắc thái, các cung bậc biểu cảm của những cầu thủ trên sân và người hâm mộ đội bóng vàng xanh nó ma mị, ám ảnh. Những khuôn mặt ngơ ngác thảng thốt bàng hoàng. Những giọt nước mắt nghẹn ngào tức tưởi. Những ánh nhìn thất thần vô hồn ngước lên trời cao như hỏi đấng tạo hóa sao lại trớ trêu, nghiệt ngã. Những thân hình rã rời suy kiệt phủ phục trên sân cỏ như thầm hỏi Nữ thần đất mẹ Gai-a đã sao nhãng điều chi để cho bước chân của những chiến binh túc cầu liêu xiêu bạc nhược…

Đó là tâm trạng, là cảm xúc của mấy tỷ người đi cùng trận cầu trong suốt 93 phút. Tiếng còi kết thúc trận cầu lại mở đầu cho những điều kinh khủng hơn, tệ hại hơn ngoài sân cỏ.

Bạo lực đã bùng nổ dữ dội sau khi người hâm mộ Brasil phải chứng kiến đội nhà đón nhận thất bại cay đắng, mà họ coi như là một nỗi nhục quốc thể không dễ nuốt trôi. 

Nhiều người hâm mộ phẫn nộ khi niềm tự hào của họ, niềm tự hào của quốc gia 5 lần vô địch thế giới được trao vào tay những chàng tân binh ngờ nghệch, biến niềm tự hào ấy thành sự mỉa mai, hài hước. Như giội dầu vào lửa, hàng loạt tờ báo lớn chuyên về bóng đá trên toàn cầu bình, bàn, thống kê những kỉ lục buồn đau nhất trong lịch sử bóng đá đã bị (hay được) chỉ qua một trận cầu này thôi, Brasil tiếm ngôi. 

Chỉ riêng việc lập kỷ lục thua đậm nhất tại bán kết các kỳ World Cup thôi, và nó được nhắc đi nhắc lại cứ mỗi lần World Cup đủ là liều doping cho những người hâm mộ quá khích. Hàng chục cuộc biểu tình, xô xát, đập phá, bạo loạn diễn ra. Người ta chưa thống kê hết và đủ khi nó đang trên đà lan rộng. Bóng ma của những vụ tự tử, hay sát hại cầu thủ ở xứ sở vũ điệu Samba trước đây chập chờn, lởn vởn.

An ninh trật tự đang báo động. Tiên lượng được tình hình ấy nên ngay sau trận thảm bại bà Tổng thống Brasil đã viết trên twitter: “Giống như bất kỳ một người dân Brasil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta sẽ không thể để đất nước dậm chân tụt hậu được”.

Bất ổn, hỗn loạn sẽ được vãn hồi, nhưng chính phủ Brasil đang đau đầu để đối phó với những diễn biến xấu và dự báo là rất xấu của nền kinh tế xã hội. Đất nước 200 triệu dân, bóng đá như một thứ tôn giáo, luôn chảy trong huyết quản, trận thảm bại hôm qua khiến người ta quy đổ trách nhiệm khi chính phủ vung tay chi đến 12 tỷ USD cho World Cup với nhiều tham vọng nếu Brasil vô địch sẽ cải thiện tình hình cho không ít người dân đang sống dưới mức nghèo khổ. Hiện thực, bầu trời như sụp đổ sau thất bại ê chề này.

Có một tờ báo đầy thâm ý khi đăng lại bức ảnh của AFP để minh họa cho lời xin lỗi của Tổng thống Brasil. Bức ảnh Tổng thống Dilma Rousseff trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong ảnh, bà Rousseff vừa nghe điện thoại di động, mắt nhìn vào mặt bàn đưa tay chiếu lệ bắt tay bà Merkel. Coi thường, thiếu tôn trọng đối thủ và thảm bại là hệ quả đương nhiên chăng?

Nói ra tất thảy những điều đó để thấy rằng, trái bóng ở xứ sở Samba này nó ảnh hưởng đến tất thảy mọi lĩnh vực, từ an ninh trật tự, đến kinh tế xã hội và cả ngoại giao.

Trên fanpage của website thể thao nổi tiếng Brasil, hai tài khoản Facebook có tên Raoni Machado và Martis de Assis đều đưa ra dự đoán Đức thắng Brasil 7-1 trước khi trận cầu này diễn ra. Người ta đồ rằng, hai vị này đích thị là người ngoài hành tinh, bởi hơn 7 tỷ dân trên trái đất chả ai có trí tưởng tượng siêu việt như thế cả.

MỚI - NÓNG