Lặng thầm giọt máu

Xếp hàng đăng ký hiến máu, khám sức khỏe tại đại học Bách khoa. Ảnh: Thanh Hà
Xếp hàng đăng ký hiến máu, khám sức khỏe tại đại học Bách khoa. Ảnh: Thanh Hà
TP - Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII dần khép lại và một kỷ lục mới lại được mở ra: Gần 23.000 đơn vị máu đã được thu về chỉ trong 3 tuần giáp Tết. Có người gọi đây là “kỷ lục hồng tươi”,

“kỷ lục yêu thương” vì tác giả làm nên thành quả này đến từ chính những con người có tấm lòng nhân văn, nhân ái, thiện nguyện vì cộng đồng. Suốt chuỗi sự kiện này, những lời nói, những phát biểu tâm huyết phát ra như những thông điệp có sức lan truyền, động viên, cổ vũ, định hướng kịp thời cho chương trình, và sau đó là cả những mong đợi lớn lao...

Đến dự phát động Chủ nhật Đỏ tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, nổi bật. Phó Thủ tướng nhắn nhủ: “Các tập thể, cá nhân hãy tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người; đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi chúng ta đối với đồng bào”.

Hình ảnh từng dòng người xếp hàng nối nhau không dứt tại Đại học Bách khoa Hà Nội chờ hiến máu trong trật tự, vui vẻ, lẫn cả chia sẻ, cảm thông là minh chứng sinh động cho tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng đó...! Nhiều người thốt lên “Sự quá tải tuyệt vời!”; Một sự quá tải trong mơ để rồi mỗi chúng ta bừng tỉnh nhìn sâu vào mắt nhau trong tình tương thân, tương ái. Để nhận ra rằng sự cho đi khiến mọi người thêm xích lại gần nhau hơn.

Xúc động biết bao khi đến Ea Súp, một huyện biên giới của Đắk Lắk, mỗi khi có cuộc vận động hiến máu là những nông dân nghèo lập tức rủ nhau chạy xe bốn, năm chục cây số về huyện thuê nhà trọ ngủ lại, để sáng hôm sau hồi sức mà thử máu. Nhìn vào tinh thần trên cả tuyệt vời của bà con các dân tộc,  ông Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh rút ra một điều vô cùng ý nghĩa: “Không có cách nào thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em thiết thực, cụ thể hơn hành động hiến máu. Trong 47 dân tộc đang chung sống trên địa bàn Đắk Lắk, thông qua việc hiến máu cứu người, dòng máu của dân tộc này đã truyền và hòa lẫn vào dòng máu dân tộc khác giản dị mà sâu sắc, nhân văn”.

Bao khái niệm, định nghĩa, triết lý về cho và nhận có lẽ không thể giản dị và thuyết phục hơn những nghĩa cử trong Chủ nhật Đỏ.

Từ một tỉnh thành với gần 100 đơn vị máu, chỉ 8 năm qua giọt máu đào lan tỏa đến 22 tỉnh thành với gần 23.000 đơn vị máu. Trong mỗi người thân, bạn bè và ngay cả chúng ta có thể đã, đang và sẽ hòa quyện cùng những giọt hồng đồng loại. Giọt hồng ấy tinh khôi lòng nhân và mãi rực rỡ tỏa sáng.

MỚI - NÓNG