Nhất

Nhất
TP - Cơn mộng mị về những cái “nhất” vẫn chưa nguôi với người Việt. Một tỉnh phía nam vừa khởi công xây dựng tượng Phật Thích Ca cao nhất thế giới.

Như vậy là sau tượng đức Phật Thích Ca lớn nhất Đông Nam Á được đúc bằng đồng cao 14,76m, nặng 150 tấn ở Nam Định hoàn thành năm ngoái, thì kỷ lục được phá ở tầm nhất thế giới, với bức tượng đá cao 81 m, kinh phí khoảng 255 tỷ đồng!

Trong khi âm hưởng về dự án tháp truyền hình cao nhất thế giới vừa khơi bùng lên, và muôn vàn thứ kỷ lục “nhất..nhất…nhất” khác còn chưa lắng xuống. Nhất từ hội chợ đến đình chùa. Từ ẩm thực đến tượng đài… Hễ cứ có một đám đông thế nào người ta cũng nghĩ cách làm ra thứ gì đấy chí ít cũng phải “nhất nước”!

Đọc lại sách sử, tục ngữ ca dao, thấy người Việt bây giờ tư duy hình như không còn chân chất, dung dị như tổ tiên xa xưa. Giờ đây ai nấy đều say với một tâm thức hồn nhiên, rằng những cái “nhất” (to nhất, cao nhất, nặng nhất, dài nhất…) sẽ nghiễm nhiên trở thành “biểu tượng”, thành một thứ “totem” khiến người ta phải ngước nhìn sùng kính?

Ngọn tháp cao nhất, cái bánh lớn nhất, chai rượu khủng nhất… đâu phải là thứ mà con người cần ngước nhìn ! Đua nhau dựng Phật to chùa lớn mà làm gì, khi kích cỡ khổng lồ chưa bao giờ làm nên giá trị tâm linh.

Tỉnh nghèo Quảng Bình đang triển khai dự án cấp điện năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam cho các xã miền núi, với kinh phí 14 triệu USD vay của Hàn Quốc. Thế nhưng đùng một cái, tỉnh lại cho phép tiến hành dự án mới cấp điện lưới trị giá 368 tỷ đồng từ ngân sách chồng lên dự án cũ!

Đa phần dân mình bây giờ cuốc cày cật lực không kiếm nổi ngày vài chục ngàn đồng đong gạo. Họ sẽ không bao giờ tính nổi 14 triệu đô-la đi vay chỉ trong một dự án ấy sẽ là bao nhiêu tiền Việt, và con cháu họ sẽ phải trả nợ trong bao nhiêu lâu. Những kỷ lục về sự lãng phí, đổ tháo như trên khó mà đếm hết trên đất nước này…

Khi dư vị của những cái “nhất” hoành tráng còn chưa kịp thưởng thức, cũng là lúc báo chí nước ngoài lại râm ran tố nạn “tham nhũng, quỹ đen, thổi giá” tại một loạt dự án có vốn vay ODA của ta.

Cũng như những vụ tày đình đã từng xảy ra. Các bộ ngành, địa phương liên quan đang hứa hẹn với báo chí sẽ xác minh làm rõ những luồng dư luận trên. Nhưng dẫu gì, chén đắng thật khó nuốt trôi.

Mê mẩn với những cái “nhất”, mà quên mất câu của người xưa: “Thiên ngoại hữu thiên” (Ngoài trời còn có trời). Tất cả cũng chỉ như Tề Thiên múa may trong bàn tay của Phật tổ Như Lai mà cứ ngỡ mình đã đứng đầu thiên hạ, đã bay tới cõi nào… 

MỚI - NÓNG