Nhờn

Nhờn
TP - Hẳn cư dân thủ đô không dưới một lần bức xúc mỗi khi vào mùa lễ hội hay có sự kiện ở một nơi nào đó phải lụy chuyện gửi xe. Những nhân viên giữ xe “xịn” cũng như trá hình, bảng biển đầy đủ thông báo một mức phí gấp đôi, gấp ba thường ngày khiến khổ chủ phương tiện không thể không lời qua tiếng lại cật vấn.

Rồi mọi chuyện đâu lại hoàn đấy…

Hôm rồi lại nghe chuyện các cơ quan chức năng trước áp lực của dư luận chuẩn bị ra quân chấn chỉnh, dẹp bỏ các điểm trông giữ xe trái phép, hét giá trên trời. Nhiều người tỏ ra bán tín bán nghi. Vì sao vậy?

Cư dân thủ đô không ít lần chứng kiến những đợt ra quân chấn chỉnh. Từ việc bán hàng rong đến lấn chiếm lòng lề đường. Từ chuyện phân làn phân luồng đến việc quy hoạch lại các điểm dừng đỗ xe. Và rồi, sau những đợt ra quân ấy, mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Có những ý tưởng phá sản mà thiếu lời giải thích tại sao.

Tiền thuế của dân chi ra cho những đợt ra quân, thực hiện những ý tưởng ấy là thật. Nhưng con số thực mấy chục, mấy trăm tỷ đồng đổ sông đổ biển thì chưa có cơ quan chức năng nào công khai. Ra quân rầm rộ hô hào, kết thúc, tổng kết, đánh giá kết quả, lui về hội nghị chuyên ngành hẹp…

Nhiều người theo chủ nghĩa bi quan bình bàn rằng, có những đợt ra quân, chiến dịch kiểu như  chủng phòng tăng sức đề kháng cho những vấn nạn. Lấn chiếm lòng lề đường trở nên tinh vi và linh hoạt hơn. Bán hàng rong mưu mẹo và ‘ đầy nghiệp vụ đối phó’ hơn. Các xe dừng đỗ cũng kịp trang bị các kiến thức pháp lí để tranh cãi và chấp nhận xung đột hơn. Và đương nhiên, trông giữ xe cũng có thời gian để cập nhật, để biến hóa hợp thức việc thu phí trên trời của mình.

Những câu hỏi đang đặt ra, cơ quan công quyền có đủ sức dẹp bỏ triệt để các vấn nạn hay không? Câu trả lời là thừa sức. Vậy tại sao, những vấn nạn ấy mãi tồn tại gây khó chịu như bệnh ngoài da? Bao nhiêu trong tổng thu “tiền tươi thóc thật” ấy vào Kho bạc Nhà nước, bao nhiêu rơi vào túi cá nhân, lợi ích nhóm?

Mọi chủ trương quyết sách hướng về cộng đồng thực sự có ý nghĩa và có hiệu quả khi và chỉ khi nó được kiên trì thực hiện với mục tiêu hướng đến sự tốt đẹp, văn minh, tiến bộ được đa số ủng hộ đồng tình. Nhược bằng, những thành ngữ như: Đánh trống bỏ dùi, Đầu voi đuôi chuột, Ném đá ao bèo, Thả gà ra đuổi... sẽ là câu cửa miệng khi đánh giá và bình phẩm các chiến dịch ra quân. Để rồi, đến một lúc nào đó, những động thái này sẽ trở nên vô hiệu và… phản cảm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.