Quyết định khó khăn

Quyết định khó khăn
TP - Thật ngẫu nhiên khi dư luận còn đang sôi về sự ngột ngạt, bức bối tại khu đô thị “đẳng cấp nhất Hà Nội”- Trung Hòa - Nhân Chính thì báo chí cũng nóng với hai sự kiện:

Khu công viên cây xanh, bãi đỗ xe tại đây bị “xẻ thịt” thành nhà hàng, trung tâm tiệc cưới; rồi đâu đâu cũng hừng hực khí thế năm “Kỷ cương, văn minh đô thị”. Trong lúc những người bán hàng rong, quán xá vỉa hè luôn thấp thỏm lo sợ vì “ông văn minh” thì lại có hàng trăm công trình sai phạm vẫn âm thầm hoặc công khai mọc thêm tầng, xây sai phép, thậm chí sai mục đích sử dụng như thách thức cơ quan công quyền.

Câu chuyện về hệ thống nhà hàng Lã Vọng, trung tâm tiệc cưới tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy là một ví dụ sinh động. Theo phê duyệt khu đất 10.000 m2 được sử dụng làm bãi đỗ xe, cây xanh, một số nhà dịch vụ đỗ xe và một nhà hàng ngầm. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, trên khu đất này mọc lên một nhà hàng 2 tầng rộng hàng ngàn m2. K

hu đất được quy hoạch bãi đỗ xe giờ teo lại đến mức chưa đủ chỗ đỗ xe cho thực khách vào nhà hàng. Khu cây xanh thì biến thành chỗ uống bia. Điều đáng nói là có rất nhiều đoàn kiểm tra với trình độ nghiệp vụ cao, phương tiện tiên tiến từ cấp quận phường đến sở, ngành đến kiểm tra nhưng chẳng chỉ ra được sai phạm (?)

Thực tế, nếu không có sự tiếp tay của một hệ thống công chức, thậm chí cơ quan công quyền thì chủ đầu tư không thể biến bãi đỗ xe, cây xanh thành nhà hàng được.

Một trận đồ các barie được dựng lên khi nghênh tiếp các dự án đầu tư đã đưa Hà Nội thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư khắt khe nhất. Nhưng rõ ràng là sai phạm thì vẫn xảy ra bởi cách làm “nhiều cửa” nhưng chẳng “cửa” nào chịu trách nhiệm đến cùng.

Năm 2014 được Hà Nội lấy là năm “Kỷ cương, văn minh đô thị”, tuy nhiên dường như khẩu hiệu “kỷ cương” mới chỉ đúng với người dân thấp cổ bé họng!

Còn nhớ cách đây vài năm, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đưa ra một quyết định dũng cảm, được lòng dân là trục một dự án tổ hợp khách sạn cao cấp ra khỏi khu vực cạnh quảng trường Cách mạng Tháng 8. Và gần đây là việc thành phố Hà Nội chấp nhận bồi thường chủ đầu tư dự án khách sạn 5 sao SAS để giữ sự lành lặn cho lá phổi – công viên Thống Nhất. Điều này đem lại cho người dân nhiều hy vọng về một thành phố nhiều bóng mát.

Thế nhưng, trong lúc Hà Nội đang chắt chiu từng mét vuông không gian xanh hiếm hoi thì lại có những dự án công viên xanh bỗng dưng biến mất. Cho dù sự biến mất của những công viên này được biện minh bởi những mỹ từ nào đi chăng nữa thì dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi về động cơ cũng như trách nhiệm của những người đưa ra quyết định góp phần xóa sổ công viên.

Hẳn lần này với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đây sẽ là câu hỏi không dễ có lời giải!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.