Sai phạm nhà 8B Lê Trực và ý thức Thượng tôn pháp luật

Sai phạm nhà 8B Lê Trực và ý thức Thượng tôn pháp luật
TP - Vụ xây nhà sai phép, ở phố Lê Trực, Hà Nội có thể xem là điển hình của sự cố ý làm trái và cố ý làm ngơ. Cố ý làm trái là bởi công trình cao tới 19 tầng lại ở khu vực đặc biệt nhạy cảm của đô thị đặc biệt nhất Việt Nam thì chủ đầu tư, Công ty Cổ phần May Lê Trực, chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực không thể không biết. 

Cố ý làm ngơ là cho dù có đủ ban bệ, quận phường, bộ phận chuyên trách, thanh tra xây dựng, dù chỉ một nhà dân thường làm sai phép là cán bộ, thanh tra có mặt xử phạt ngay mà một công trình hàng chục tầng, xây cao hơn chiều cao cho phép tới 16m, vượt diện tích tới hơn 6.000m2 thì không ai tới ngăn chặn. 

Tuy vi phạm của chủ đầu tư chưa trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, nhưng đây là vụ việc gây chú ý ở khía cạnh khác. Người dân, nhất là những ai từng bị phạt bởi thanh tra xây dựng, hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi, liệu nén bạc có tiếp tục đâm toạc tờ giấy?

Và dân đen, thấp cổ bé họng luôn hứng chịu sự không công bằng? Điều này càng có cơ sở khi hết chủ đầu tư đến các cơ quan có trách nhiệm của Hà Nội cứ “câu giờ”, không xử lý mạnh tay, rốt ráo. 

Trong khi đó, tiến độ phá dỡ phần sai phạm công trình diễn ra chậm chạp và đã có một số chuyên gia nhận định rằng, sự chậm chạp đó là do chủ đầu tư muốn vận động các cơ quan chức năng để xin nộp phạt cho tồn tại hoặc cố tình để vụ việc lắng xuống, chìm xuồng.

Chính vì thế, sau khi thành phố Hà Nội ký văn bản đôn đốc, công luận tiếp tục lên tiếng, UBND quận Ba Đình vừa chính thức ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ đối với phần diện tích vi phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực. 

Và người dân đang chú ý quan sát xem vụ việc rồi đi đến đâu, được xử lý rốt ráo như thế nào, cán bộ nào phải chịu trách nhiệm, những ai đứng đằng sau sai phạm của chủ đầu tư?

Vấn đề không phải là chuyện vui mừng khi doanh nghiệp phải chịu thiệt hại, cán bộ làm sai phải bị xử lý, mà chắc chắn người dân đang trông đợi ở chính quyền mới của thành phố Hà Nội, với vị tân chủ tịch được đánh giá là “nói đi đôi với làm” sẽ đem lại không khí, trật tự mới cho Thủ đô. 

Không khí mới ấy chính là sự thượng tôn pháp luật, bất kể là ai, chức vụ cao đến đâu, bất kể doanh nghiệp ấy lắm tiền nhiều bạc thế nào, để thủ đô luôn và mãi là nơi kỷ cương, văn minh, trật tự.

MỚI - NÓNG