Sao khổ thế?

Sao khổ thế?
TP - Không hiểu có nơi nào như ở VN, người hâm mộ phải vất vả, khổ sở đến vậy, chỉ bởi tình yêu với trái bóng, với ĐTQG?

> Cướp vé giữa ban ngày

Oh my God! (Chúa ơi!)-Fina-cô đồng nghiệp đang làm việc cho một đài truyền hình Malaysia đã thốt lên khi nghe tả lại cảnh vất vả, khố sở của các cổ động viên (CĐV) VN để có thể mua được một tấm vé xem trận bán kết lượt về giữa ĐTVN với Malaysia, với giá đắt gấp 5-7, thậm chí 10 lần.

“Ở Malaysia cũng có chợ đen, nhưng thường thì vẫn đủ vé cho người hâm mộ. Chẳng nhẽ vé đắt như vậy mà vẫn có người mua?-Fina hỏi-Có lẽ tôi phải làm một chương trình về chuyện này. Tôi rất muốn xem ở VN như thế nào. Liệu có nguy hiểm không nếu tôi mang camera đến những nơi bán vé?”.

Càng ngạc nhiên hơn khi nghe Fina kể: “Năm ngoái khi Manchester United du đấu Malaysia, cũng thi đấu ở Bukit Jalil, nếu tôi nhớ không nhầm giá vé chỉ trên 50 Ringgit (khoảng 350.000 đồng-PV). Và lúc ấy không có vé chợ đen. Nếu có, giá cũng thấp hơn giá gốc”.

Hôm ở Kuala Lumpur, một đồng nghiệp bên nhà báo tin sang, giá vé khán đài A đã tăng lên hơn 3,5 triệu đồng. Nghĩ chợt thương người hâm mộ VN sao khổ thế.

Trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, giá vé cao nhất chỉ 40 Ringgit (chưa đến 300.000 đồng). Hai ngày trước trận đấu, vé mới được bán ở trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM). Một ngày sau đó, tức 14-12, mới bán ở Bukit Jalil. Nhưng không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy, nhiều người sau khi đi làm về, sát giờ diễn ra trận đấu mới đến sân mua vé.

Và rất nhanh, chỉ chưa đến vài phút, thậm chí ít hơn, là đã có một chiếc vé. Quanh sân vận động Bukit Jalil, chỉ thấy vài cảnh sát giao thông đứng phân luồng. Không hàng rào sắt, không chen lấn xô đẩy, cũng không có cảnh chờ hàng tiếng đồng hồ trong rét như ở ta.

Ở đây có một câu hỏi cần đặt ra là, tại sao người hâm mộ VN cứ luôn phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy, khi phải bỏ ra số tiền gấp đến chục lần so với giá gốc, chưa kể phải chịu đủ cảnh khổ sở, chặt chém cho đến lúc được ngồi trong sân?

Giải thích thế nào khi trong lúc các đại lý chính hãng luôn trong cảnh sạch vé (vé đẹp thì càng không mong), thì trên thị trường chợ đen, phe vé nhan nhản, với cả tập vé trên tay? Chuyện nghịch mắt tái diễn hết năm này sang năm khác, nhưng không hề thấy ai lên tiếng, hoặc đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Hay để được làm CĐV bóng đá, yêu ĐTQG thì cứ phải khổ thế?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG