Sự nhầm lẫn tai hại!

TP - Những năm qua, bức tranh tuyển sinh đại học, cao đẳng của hai nhóm trường quân đội - công an và sư phạm ngày càng có những gam màu tương phản đáng lo ngại.

Trong khi trường công an, quân đội có điểm đầu vào cao chót vót, có ngành vượt cả ngưỡng 30/30 điểm, thì đa số các trường đại học sư phạm (trừ ĐHSP Hà Nội và ĐHSP TPHCM) chỉ lấy bằng điểm sàn, thậm chí nhiều trường cao đẳng sư phạm chỉ cần 9-10 điểm 3 môn đã đỗ.

Ngẫm ra, cả hai thái cực trên đều không phải là những xu thế đúng đắn, đáng khích lệ. Về lý thuyết, ngành học nào cũng cần những sinh viên có năng lực tư duy tốt, nhưng chắc hẳn không phải được 29-30/30 điểm mới đủ năng lực theo học trường quân đội và công an? Đúng ra, các đại học định hướng nghiên cứu mới cần những sinh viên như thế ! Các trường đại học định hướng ứng dụng đâu cần điểm đầu vào chót vót đến vậy. Một bác sĩ giỏi nói với tôi rằng, đáng ra ngành y cũng không nhất thiết phải tuyển những thí sinh xuất sắc nhất, thông minh nhất, có điểm thi 29 -30 điểm như hiện nay, bởi về bản chất nghề bác sĩ không đòi hỏi sự thông minh sáng tạo là phẩm chất hàng đầu như một số ngành nghề nghiên cứu, sáng chế khác. Trong trường hợp này, liệu chúng ta có đang lãng phí chất xám, lãng phí nguồn nhân lực?

Ngược lại, với những người thầy tương lai mà điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ được 3/10 mỗi môn, 9/30 điểm ba môn, thì quả là đáng lo ngại cho nền giáo dục nước nhà ! Nhất là trong bối cảnh đề thi năm nay toàn trắc nghiệm (trừ môn Văn) và được coi là dễ, 3-5 điểm mỗi môn là học sinh yếu kém, bình thường đỗ tốt nghiệp còn khó huống chi đỗ đại học, cao đẳng?

Một kỹ sư, một cử nhân kém chất lượng có thể chỉ làm hỏng một sản phẩm, một dự án hay một công việc cụ thể nào đó. Song một người thầy kém có thể làm hỏng cả một thế hệ học trò. Con em chúng ta sẽ được dạy dỗ thế nào, nguồn nhân lực của đất nước sẽ ra sao, một khi đứng trên bục giảng là các thầy cô thi đầu vào chỉ 3 điểm mỗi môn ? Công cuộc cải cách giáo dục nước nhà, và gần đây nhất là Chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được phê duyệt sẽ ra sao, một khi thế hệ thầy cô 9 điểm/ 3 môn bước lên bục giảng?

Bác Hồ từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bởi vậy, chỗ dành cho những thí sinh thi 3 điểm mỗi môn phải là các trường dạy nghề chứ dứt khoát không thể là các trường sư phạm, nơi đào tạo ra những người thầy! Đó là một sự nhầm lẫn vị trí lao động rất nguy hiểm và gây hại lâu dài cho cả xã hội và đất nước!

MỚI - NÓNG