Xin thua

Xin thua

“Bóng đá Việt đang mất hết tính người”, đó là phát biểu đầy bức xúc của Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam Trần Song Hải - một “fan cuồng” vốn bền bỉ với bóng đá nước nhà từ bao năm qua. Trong một diễn biến liên quan, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, trước một trận đấu vừa diễn ra, anh đã xin các trọng tài “cho” ... đội SHB Đà Nẵng của mình “được…thua 0-3”, vì đối phương không đá bóng mà chỉ đá người !

Giải vô địch quốc gia 2014 vừa khởi tranh, sân cỏ nước nhà đã lập tức trở thành chiến trường và bệnh viện. Hàng loạt cầu thủ phải nhập viện trong tình trạng khó phục hồi. Hôm qua (1/3), một cầu thủ xứ Nghệ đã bị phạt tiền và treo giò đến hết năm 2014 vì “tội” đá gãy giò đối phương, đến mức nạn nhân có thể phải giải nghệ. Đây được coi là mức án kỷ lục trong lịch sử V-League. Tất nhiên như thói thường, bản án trên gặp ngay phản ứng “dữ dội” từ ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Rồi sẽ như bao lần trước, người lớn lại tiếp tục cãi nhau, còn với cầu thủ “tội đồ”, biết đâu thái độ chỉ là cái cười khẩy…

Xin được “thua” trước một trận đấu, dù chỉ mang tính ẩn dụ, nhưng là một cách phản ứng trực diện trước bạo lực, cái ác trên sân cỏ.

Cuộc tranh cãi xung quanh Thông tư 16 hướng dẫn về cách tính diện tích căn hộ chung cư của Bộ Xây dựng đang hồi gay cấn. Bộ Tư pháp lẫn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng thông tư trên hướng dẫn trái luật, còn Bộ Xây dựng khăng khăng mình đúng, “không phải xin lỗi ai hết”!. Chưa biết vụ này ai thừa nhận phần “thua”, ngoài những người mua nhà bị mất oan hàng tỷ đồng cho phần diện tích thuộc sở hữu chung vẫn được tính vào diện tích căn hộ. Còn thắng, liệu còn ai khác nữa ngoài các chủ đầu tư ?

Cũng như tranh cãi xung quanh tài sản của một ông quan về hưu, rốt cuộc cũng khó đi đến đâu. Như đã từng bao nhiêu chuyện ì xèo, những nghi án nhức nhối khác chưa hoặc không bao giờ có câu trả lời.

Có lẽ vậy chăng, nên con người mệt mỏi, chỉ thích sa vào mạng ảo để xả. Như trào lưu tự thú (confession) trên facebook. Nhưng bao nhiêu là thực, hay cũng chỉ là ảo của ảo?

Đời có những thứ muốn thua mà chẳng được thua. Đáng thua mà không bao giờ thua. Chẳng ai cho anh thua, khi cuộc chơi còn tiếp diễn. Người ta không dễ hy sinh một mùa giải, thành tích một đội bóng cũng như một quy định, văn bản hướng dẫn, để thừa nhận sai sót và chấn chỉnh theo hướng tốt hơn.

Thời buổi mà có cả món tiết canh chay, thật chỉ còn nước “xin thua”

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.