36 giờ ở thiên đường Varadero

Một góc Varadero
Một góc Varadero
TP - ...Chẳng biết bạn tôi, người từng sống ở Cu ba 11 năm liền có quá lời không khi bảo rằng: Đến Cuba mà chưa hút Cuban cigars, chưa đi Varadero thì coi như chưa đến Cuba.
Một góc Varadero
Một góc Varadero . Ảnh: N.T

Lần đầu đến Cuba, ngày đầu tiên ở Nhà khách Chính phủ, tôi đã không “khách sáo” từ chối lời mời hút một điếu Cuban cigars. Hương thuốc tỏa thơm quyến rũ vô cùng. Cuban cigars quả là “danh bất hư truyền”. Ấy nhưng Cuban cigares thì hút rồi mà Varadero lại chưa đến, nên ngày rời Cuba cứ tiếc ngẩn ngơ!

10 năm sau (2009), trên đường sang Mexico công tác, tôi “tạt” vào Cuba. Và khi vợ chồng anh bạn ở La Habana khuyên tôi thử một lần làm khách du lịch đi nghỉ cuối tuần ở Varadero, tôi đã “ok” ngay...

6 giờ rưỡi sáng thứ bảy , tôi có mặt ở địa điểm đón khách đi Varadero. Và cũng như những khách du lịch khác, tôi được một phụ nữ đứng tuổi, mặc đồng phục màu vàng cam, vẻ mặt tươi như hoa, cầm bản danh sách xướng lên họ tên rồi nhã nhặn mời lên ô tô. Tuyệt nhiên không thấy cảnh í ới gọi nhau, ồn ào chen lấn, cười nói hô hô...

Đúng bảy giờ, xe lăn bánh. Và đúng chín giờ rưỡi, Varadero hiện ra trước mắt Varadero là bán đảo nhô ra vịnh Caribe, thuộc tỉnh Mantazat, nằm cách thủ đô La Habana gần 150 cây số. Hơn 100 năm trước, bãi biển Varadero đã được ghi danh là một trong bốn bãi biến đẹp nhất thế giới...

Cũng hơn 100 năm trước, người Mỹ vượt biển đến Varadero nghỉ ngơi và tắm biển. Và ngay lập tức,những người Mỹ giàu có (và cũng khó tính nữa) đã gọi Varadero là thiên đường!

Chiếc xe thong thả đưa khách dạo một vòng Varadero để khách tha hồ ngắm cảnh, tha hồ xuýt xoa, trầm trồ vẻ đẹp đến hút hồn của những khu vườn xanh mướt, những biệt thự đủ kiểu dáng, sắc màu, những khách sạn chỉ ngó lướt mặt tiền thôi đã thấy choáng ngợp, những restaurant mới chỉ nhìn đã muốn bước chân vào.

Tác giả và bức tượng đồng tại thiên đường trong mơ
Tác giả và bức tượng đồng tại thiên đường trong mơ . Ảnh: C.T.V

Xin được kể một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh cho du khách. Đó là cái restaurant mang tên Cối xay gió, tọa trên một quả đồi nhỏ ngoảnh mặt ra biển. Ngạo nghễ in bóng trên nền trời Varadero xanh ngăn ngắt là chàng Đon Ki sot cao lêu đêu, cưỡi trên con ngựa gầy nhẳng, tay cầm khiên, tay cầm giáp, vẻ mặt lẫn tư thế đang chuẩn bị... “đánh nhau” với cái cối xay gió sừng sững trước mặt!

Theo sau chàng Đon Ki sot là chú người hầu cưỡi con la lạch bạch nom thật ngộ nghĩnh. Tất nhiên người, ngựa, la đều là tượng đúc bằng đồng rồi, nhưng cái cối xay gió thì có kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu thật trăm phần trăm. Và cái restaurant Cối xay gió cũng thế, cũng thật trăm phần trăm như lúc sinh thời chàng Đon Ki sot nối tiếng xứ Tây Ban Nha...

Đúng 10 giờ, xe dừng trước cửa Las Palmas Hotel (khách sạn Những Cây Cọ). Cô nhân viên lễ tân đưa tôi một tờ giấy khổ A4 chi chít tiếng Anh, bảo rằng tất cả những gì mà Las Palmas có thể phục vụ đều ghi trong tờ thông tin này.

Đọc nhanh, thấy có đến 4 mục lớn với 30 cái gạch đầu dòng chi tiết, nào là ăn, uống, nào là nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí (ban ngày và ban đêm). Thử đọc kỹ mục Nhà hàng và quán bar, tôi đếm được những... 8 cái gạch đầu dòng ghi rõ tên 4 nhà hàng, 4 quán bar, giờ mở cửa, đóng cửa (sớm nhất 7 giờ sáng, muộn nhất lúc 1 giờ sáng hôm sau).

Cô Lễ tân vẻ rất lịch sự mời tôi chìa tay ra rồi cô nhẹ nhàng cột vào cổ tay tôi một cái vòng bằng nilon màu vàng cam, bấm khóa tách một cái. Tôi ngơ ngác thì cô đã giải thích: Vòng đeo tay này là một “thông báo” cho các nhân viên của chúng tôi biết: ông là khách của Las Palmas hotel, ông được phục vụ miễn phí các hoạt động và dịch vụ chăm sóc...

Biển Varadero xanh trong như ngọc, bãi biển Varadero cát trắng đến ngỡ ngàng... Tôi thả mình vào sóng, vào ghế mềm dưới mái lều cọ, phiêu diêu cùng trời mây nước.

Năm rưỡi chiều chủ nhật, chiếc xe màu xanh dương mát mắt mang dòng chữ to đậm Cubatur dừng trước cửa Las Palmas hotel đón tôi trở về La Habana. Bạn biết không,chuyến đi nghỉ cuối tuần ở thiên đường Varadero, tôi chỉ phải “móc hầu bao” đúng... 98 CUC (đồng ngoại tệ Cuba), nhỉnh hơn 2 triệu tiền ta!

La Habana - Ngõ Chùa

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG