Mới nhất

Một chút Vinh

Một chút Vinh

TP - Một hoa giáp - tròn 60 năm, đời người cũng như một địa phương, một vùng đất nên làm cái việc tạm tổng kết, nhìn ngó lại? Dịp Vinh 60 năm thành lập (Kỷ niệm ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 148 - CP về việc thành lập thành phố Vinh) bạn bè kêu vô Vinh, mắc việc không vô được. Mạo muội, ngoảnh và nghĩ một chút về Vinh!
Du lịch xanh: Không chỉ trên giấy

Du lịch xanh: Không chỉ trên giấy

TP - Lâu nay vẫn xảy ra mâu thuẫn giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái cộng đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ ý chí của ngành du lịch và sự quyết tâm của nhiều địa phương đã dần đưa khái niệm “du lịch xanh” từ trong văn bản bước ra thực tế.
Có một người mẹ Rục như thế...

Có một người mẹ Rục như thế...

TP - Năm 2006, chồng của bà Hồ Thị Pấy qua đời, để lại 8 đứa con nheo nhóc, đứa lớn 12 tuổi, đứa út mới 8 tháng tuổi. Thời điểm ấy, cả tộc người Rục đang chìm trong đói rét và mông muội, nhưng người phụ nữ ấy đã không gục ngã, bà đã vượt qua tất cả để nuôi những đứa con trưởng thành bằng con đường ăn học.
Chuyện thầy giáo gian nan đi tìm nguồn cội - Bài cuối: Đi tìm tung tích mẹ, cha

Chuyện thầy giáo gian nan đi tìm nguồn cội - Bài cuối: Đi tìm tung tích mẹ, cha

TP - “Con người sinh ra có quê hương, họ hàng, cha mẹ... Sao mình sinh ra trên cõi đời này lại không biết một chút thông tin gì về những người máu mủ, ruột thịt”. Đó là những trăn trở trong suốt những năm tháng trưởng thành của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Khánh (74 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).
Chuyện thầy giáo gian nan đi tìm nguồn cội

Chuyện thầy giáo gian nan đi tìm nguồn cội

TP - Thầy giáo Nguyễn Vĩnh Khánh (74 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) mất mẹ trong chiến tranh khi còn thơ bé và không hề biết mặt cha khi được sinh ra. Những năm tháng tuổi thơ của ông sống trong sự đùm bọc của đồng đội cha mẹ mình và sự yêu thương của một gia đình người đồng bào Raglai. Sau khi được ra Bắc học tập, thống nhất đất nước ông đã trở lại Khánh Hòa để tìm về nguồn cội và người đã nuôi mình thuở bé thơ.
Làng Vân, một thập kỷ rời xa chân sóng

Làng Vân, một thập kỷ rời xa chân sóng

TP - Vậy là hơn 10 năm, kể từ ngày bà con rời ngôi làng bé nhỏ dưới chân đèo Hải Vân vào sống trong khu nhà liền kề tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ngày đi, những giọt nước mắt ngắn dài khắc khoải nhớ thương từng mái ngói mảnh vườn. “Vào trong ấy biết sống kiểu răng, mần chi ăn chớ? Ai cũng hỏi rứa cả. Bây chừ thấy tụi nhỏ sáng ra tung tăng đi học, thanh niên đi làm, nhà cửa đường sá đèn điện sáng trưng. Mừng lắm”, ông Ái trải lòng.
Chạm cột mốc Tà Chì Nhù 2.979m

Hành trình chinh phục 'nóc nhà' Yên Bái

TP - Tà Chì Nhù cao 2.979m, ngọn núi cao thứ 7 tại Việt Nam, là một phần của khối núi Pú Luông, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, được xem là "nóc nhà" của tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những điểm săn mây đẹp nhất tại khu vực Tây Bắc.
GS Đào Nguyên Cát (phải) trong một sự kiện do Thời báo Kinh tế VN tổ chức

Kỳ nhân Đào Nguyên Cát

TP - Kỳ là lạ. Nhân, người! Người lạ! Đại loại thế. Xứ mình có lẽ hơi bị hiếm vị GS, Tổng Biên tập nào được Tướng Giáp thân mật gọi là “Trưởng lão làng báo” Rồi chỉ chịu ngưng cái sự viết lách nghiên cứu ở tuổi 95. Rồi 97 tuổi mới chịu rời cõi tạm…
Những dấu lặng miền sơn cước: Những đốm lửa hy vọng

Những dấu lặng miền sơn cước: Những đốm lửa hy vọng

TP - Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sớm về tâm sinh lý, tình cảm cho học sinh khi còn ngồi ghế nhà trường, vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở nhiều địa bàn khu vực Tây Nguyên đã có chuyển biến.
Một số tranh Bồ Đề Đạt Ma của Trần Vàng Sao Ảnh: Trần Tuấn

Tranh Bồ Đề Đạt Ma của Trần Vàng Sao, một ước nguyện

TP - Trần Vàng Sao là thi sĩ riêng dị, hầu như không lẫn vào ai, không vướng vào trào lưu sáng tác nào của thế kỷ qua. Vừa hiện thực vừa u mặc, thoắt những câu thơ "tố khổ" tự trào cay đắng như tuốt xương tuốt máu, rồi chợt bảng lảng mông lung như những công án thiền. Trong "cõi" ấy, không thể thiếu tranh vẽ Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma, đang treo kín những bức tường căn nhà ẩm mốc nơi Vỹ Dạ xứ Huế…
Cổng chào Rumi Darwaza Ảnh: Lâm Sơn Hưng

Phố cổ Lucknow

TP - Tôi đến Taj Mahal lần thứ hai. Từ Agra, chỉ còn cách đi tàu hoặc xe đò trở lại New Delhi rồi bay tới Mumbai vì từ thành phố này không có đường bay thẳng. Mà tôi cần phải đi Mumbai. Nhưng nghĩ đến cảnh tàu bè ở Ấn, tôi lại sợ chết khiếp. Riêng đặt vé thôi đã thấy mệt trong người.
Nhà 34 Hoàng Diệu

Những nốt trầm, ai tỏ?

TP - …Tôi rẽ vào nhà 34 của cụ Trịnh Văn Bô liền kề với ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đường Hoàng Diệu (Hà Nội). Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã về cõi năm 2018 thọ 104 tuổi. Bây giờ người con trai của cụ, ông Trịnh Cần Chính ở nhà 34 này. Nhiều năm, may mắn nhiều lần tôi được thường xuyên lui tới nhà 34!
Những chiếc linh xa lăn bánh an toàn trên con đường mới mở

Một công trình thần tốc theo mệnh lệnh trái tim

TP - Ngày 13/10 năm nay đúng 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất Mẹ Quảng Bình, an nghỉ trên núi Rồng, nơi đất thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến. Bao kỷ niệm về cái ngày mưa gió bão bùng, đau thương ngập đất trời ấy lại ùa về thổn thức trong trái tim mỗi người.
Những dấu lặng miền sơn cước - kỳ 2: Một huyện có 200 trẻ không cha

Những dấu lặng miền sơn cước - kỳ 2: Một huyện có 200 trẻ không cha

TP - Theo số liệu điều tra từ Phòng tư pháp huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cung cấp, trong năm 2022 và quý I/2023, trên toàn huyện có 201 trường hợp trẻ em đăng ký giấy khai sinh đều không xác định được cha. Nguyên nhân chủ yếu do các bạn trẻ bỏ học, yêu sớm và quan hệ trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn.
Những dấu lặng miền sơn cước- Kỳ 1: Vợ chồng trẻ con

Những dấu lặng miền sơn cước- Kỳ 1: Vợ chồng trẻ con

TP - Ở thôn, buôn vùng sâu, xa, dẫu cuộc sống đã phát triển, nhưng nhiều hủ tục vẫn còn bám riết lấy họ. Nhiều bé gái đang tuổi cắp sách tới trường phải gánh thiên chức làm vợ, làm mẹ. Áp lực đè lên đôi vai những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Chiếc mỏ nhọn hoắt của một con cá kiếm nặng 50 kg Ảnh: Văn Chương

Chuyện ít biết về 'sát thủ' giấu mình ở đại dương

TP - Ngày 6/10/2023, ngư dân Trần Văn Nhứt, quê ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị cá kiếm đâm trọng thương tại vùng biển Trường Sa. Ở vùng biển miền Trung, chuyện cá kiếm lao cái mỏ nhọn như mũi lao để đâm người, xuyên thủng thuyền đánh cá đã được nhắc đến ngót trăm năm nay.
Măng Đen bao giờ bừng sáng - Kỳ cuối: Cần tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược

Măng Đen bao giờ bừng sáng - Kỳ cuối: Cần tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược

TP - Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum ở huyện Kon Plông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh “có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt”. Bởi vậy, quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phải bám sát thực tế, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn.
Căn nhà sàn truyền thống của người Xơ Đăng

Măng Đen bao giờ bừng sáng - Kỳ 4: Hiến kế hiện thực 'phố trong rừng'

TP - Cao nguyên Măng Đen còn hoang sơ, trong trẻo như cô gái đôi mươi. Những người yêu Măng Đen cho rằng, để giữ được cảnh quan nơi đây không chỉ bảo vệ rừng, du lịch cần có nét riêng, lọc khách, bởi tới đây là để thiên nhiên tái tạo năng lượng chứ không phải là hưởng thụ dịch vụ xa xỉ.
Niềm vui đã trở lại với người dân Làng Rêu Ảnh: NN

Hồi sinh ở làng 'bệnh lạ'

TP - Sau hơn một thập kỷ liên tiếp bị "bệnh lạ" bủa vây, Làng Rêu (xã miền núi Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) giờ đã bình yên, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá, những mái nhà kiên cố mọc lên, con đường vào làng được bê tông hóa, cánh đồng ruộng lúa xanh mướt thay cho những thửa ruộng vốn bị bỏ hoang ngày nào...
Các công trình xây trên đất nông nghiệp bị phạt của ông Hoàng Văn Triều ở thôn Kon Tu Rằng

Măng Đen bao giờ bừng sáng - kỳ 3: Gian nan trả lại vẻ đẹp nguyên sơ

TP - Giá trị của đất tăng, những kẻ đầu cơ, trục lợi luôn muốn chiếm cho mình càng nhiều bất động sản trên Cao nguyên Măng Đen càng tốt. Cũng vì vậy mà nơi đây đã xảy ra nhiều sự vụ vi phạm về đất đai. Để có một Măng Đen trong lành, nguyên sơ cơ quan chức năng huyện đã phải thành lập tổ công tác đặc biệt, xử lý nhiều cá nhân vi phạm.
Măng Đen bao giờ bừng sáng? - Kỳ 2: Giữ hồn cho rừng thiêng

Măng Đen bao giờ bừng sáng? - Kỳ 2: Giữ hồn cho rừng thiêng

TP - Du lịch cộng đồng không chỉ giúp bảo vệ nguyên vẹn môi trường sinh thái, mà còn bảo tồn, phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương. Du khách sẽ được ăn, ngủ, trải nghiệm văn hoá của người dân tại chỗ. Bởi vậy, huyện Kon Plông, Kon Tum đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để người dân Xơ Đăng nơi đây phát triển loại hình du lịch này.
Chị Y Dê tiếc nuối vì lỡ bán đất, giờ không còn nơi canh tác

Măng Đen bao giờ bừng sáng?

TP - Thiên nhiên Măng Đen nguyên sơ, trong lành dưới màn sương mờ ảo hoà ánh mặt trời mỗi sớm mai. Trên cao nguyên đặc biệt này, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp về để định hướng phát triển nơi đây thành “phố trong rừng”. Mọi thứ vẫn còn là “ngọc thô” nên rất cần những người thợ vừa có tâm, có tầm, tạo tác ra kiệt tác để đời.
 GS Nguyễn Tài Cẩn kể cho học trò chuyện GS Lê Xuân Phương

Một ân nhân của nhà thơ Tố Hữu

TP - Ân nhân? Có lẽ khó có từ nào khác? Mỗi lúc nghĩ đến càng luống những ngậm ngùi. Cái người mà GS Nguyễn Tài Cẩn có lần nhắc đến ấy…
Từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế. Bà Thào Mỷ nhìn cảnh đẹp này và quyết định sống tiếp. Ảnh: Lê Xuân Sơn

Thoáng thôi, Mèo Vạc

TP - Có những vùng đất, những con người chỉ thoáng qua thôi nhưng để lại những ấn tượng ngập đầy. Mèo Vạc và người ở đó là một trường hợp như thế.
Cạm bẫy xứ người, bài cuối: Phá án, giải cứu nhiều nạn nhân

Cạm bẫy xứ người, bài cuối: Phá án, giải cứu nhiều nạn nhân

TP - Sáu tháng đầu năm 2023, Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án, 1 vụ việc, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi mua bán người, mua bán trẻ em; tổ chức, gọi hỏi, răn đe hơn 18 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự phạm tội mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép và giải cứu thành công 14 nạn nhân.
Vời xa giấc mơ lên bờ…

Vời xa giấc mơ lên bờ…

TP - Cha truyền, con nối, đã bao đời nay, cuộc sống cư dân vạn chài trên sông Lam vẫn lênh đênh theo từng con nước. Một “mảnh đất cắm dùi”, một mái nhà bé nhỏ luôn là niềm khao khát của những người sống cảnh “nước sông, gạo chợ”.
Công viên Fidel Castro

50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị - Kỳ cuối: Công viên Fidel, thắm tình hữu nghị

TP - Công viên Fidel Castro tại trung tâm Đông Hà, thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị là công trình văn hóa hữu nghị Việt Nam-Cuba. Đây là một công trình văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, ghi nhận tình cảm đặc biệt, sự ủng hộ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc trường chinh đánh Mỹ.