Bản Khoang tan hoang ngày tựu trường

Bản Khoang tan hoang ngày tựu trường
TP - Đêm 4/9, tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra một trận lũ quét lớn khiến 11 người chết và mất tích, 11 người bị thương cùng nhiều nhà cửa, trường học, trạm y tế xã bị cuốn trôi. Sự đau đớn, nỗi sợ hãi hiện trên từng gương mặt người dân nơi đây.

> Con chữ oằn trĩu rẻo cao
> Khai giảng năm học mới ở Trường Sa

Kinh hoàng

Chiều 5/9, công tác tìm kiếm người còn sống sau trận lũ quét đêm 4/9 khẩn trương hơn bao giờ hết. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã tìm thấy 10 thi thể bị vùi sâu trong đống đất đá. Anh Chảo Dà Vẩy, thôn Can Hồ A không thể tin, mẹ mình là bà Tẩn Lù Mẩy đã chết. Trong số 11 nạn nhân được cho là vùi lấp thì chỉ còn duy nhất bà Mẩy vẫn chưa được tìm thấy. Hàng giờ trôi qua, sự chờ đợi của anh càng thêm tuyệt vọng. Lúc xảy ra trận lũ, anh không ở nhà như mọi khi mà đi uống rượu ở nhà một người họ hàng bản bên. Nghe mọi người hô hoán, anh kịp chạy về nhưng không thể cứu được mẹ mình. May mắn, cậu con trai 3 tuổi của anh bị mắc cạn thoát chết với vô số vết bầm dập.

Đối với anh Chảo Lao Khé, thôn Can Hồ A, chỉ có sự kỳ diệu mới cứu hai vợ chồng anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh thất kinh kể lại: Đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng ồn, tưởng tiếng ô tô. Tiếng mỗi lúc một to hơn, như linh tính mách bảo nên anh vùng dậy đã thấy nước vào trong nhà. Chưa kịp mở cửa thì dòng nước đã ùa đến, lập tức anh chỉ kịp bảo vợ ôm chặt cổ mình. Hai vợ chồng trôi theo dòng nước khoảng 100 m thì anh Khé kịp bám vào một khúc cây và vật lộn đến tận trời sáng thì có người đến cứu…

Đau thương ngay đầu năm học

Có mặt tại trường THCS xã chiều 5/9, không khí đau thương bao trùm lên mái trường nơi góc núi, hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi thầy cô giáo. Thầy Trần Quang Sáng, Hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào: “Chiều qua, sau khi chuẩn bị xong mọi công việc cho buổi khai giảng vào sáng nay, ai cũng hân hoan mừng ra mặt. Thế mà, không ngờ đau thương lại xảy ra đúng ngày trọng đại này”.

Quang cảnh tan hoang sau lũ. ảnh: Thanh Hội
Quang cảnh tan hoang sau lũ. ảnh: Thanh Hội.

Trong khi hàng triệu học sinh cả nước háo hức chào đón ngày khai giảng còn với thầy trò trường THCS Bản Khoang cái ngày 5/9 là ngày đáng quên. Bao sự chuẩn bị của thầy cô và cả sự háo hức của các em nhỏ phút chốc thành sự ám ảnh. Cơn lũ dữ đã cướp đi vĩnh viễn em Chảo San Mẩy, học sinh lớp 7. Đau đớn hơn, dòng nước tràn qua căn phòng trọ của đôi vợ chồng thầy giáo Hà Thanh Sơn và chị Đào Thị Thúy, cán bộ văn hóa xã đã cuốn đi cậu con trai Hà Thanh Bách mới 3 tuổi. May nhờ các thầy cô giáo kịp thời ứng cứu được hai vợ chồng. Hiện, họ bị thương khá nặng và đang điều trị tại bệnh viện huyện Sa Pa. Thầy Đoàn Quang Chung và cô Nguyễn Thị Hằng là 2 phó hiệu trưởng nhà trường cũng bị thương nặng. Việc ổn định cuộc sống để bước vào năm học mới của thầy trò trường THCS Bản Khoang gặp vô vàn khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Hữu Vân - Chủ tịch công đoàn nhà trường cho biết: Hiện không có lương thực và nước sạch để phục vụ cho hơn 100 học sinh bán trú. Bên cạnh, rất nhiều tài sản cá nhân của giáo viên như: Máy tính, đồ dùng học tập, xe máy cũng bị cuốn trôi. “Dù khó khăn đến đâu, mục tiêu trước mắt của trường cố gắng lấy lại tinh thần, ổn định sĩ số học sinh để bước vào năm học mới”- thầy Hà nói.

Tình người trong hoạn nạn

Bản Khoang nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 20 km về phía tây bắc. Những ngày qua, do mưa kéo dài nên con đường độc đạo vào Bản Khoang gần như bị chia cắt hoàn toàn do đất lở. Ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tập trung cứu hộ, cứu nạn. PV đã kịp thời có mặt và cùng đi theo đoàn công tác để tiếp cận hiện trường. Giao thông bị gián đoạn khiến việc huy động máy móc vào san gạt cũng rất hạn chế. Đoàn phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, băng qua gần 10 cây số với địa hình đèo dốc mới tiếp cận được nơi xảy ra lũ. Tại khu vực lũ quét, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội và các ban, ngành của tỉnh, huyện Sa Pa đang dầm mình trong mưa đào đắp đất, đá, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp lại nhà cửa cho dân và các thầy cô giáo. Chứng kiến cảnh tan hoang nơi đây mới thấy hết sức tàn phá kinh hoàng của trận lũ quét tối 4/9. Những căn nhà chỉ còn thấy vài cây cột, những vật dụng gia đình bị lũ dồn thành đống. Cách đó không xa, chiếc xa Com-măng-ca bị lũ đẩy xa hàng chục mét. Vắt ngang đường cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng bật gốc bị lũ lôi đi. Những tảng đá nặng hàng chục tấn, nằm ngổn ngang theo dọc dòng lũ. Cả thôn Can Hồ A bị san phẳng, đường sá nhầy nhụa bùn đất. Cả một khoảng đất rộng bỗng dưng quang lâng chạy dài theo đường lũ quét. Nét lo âu, bàng hoàng hiện rõ trên từng khuôn mặt người dân Can Hồ A. Ông Chảo Phù Lan vẫn chưa hoàn hồn bởi trên 70 năm qua ông chưa từng chứng kiến một trận lũ nào gây thiệt hại và đau thương lớn đến thế.

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai: Trận lũ vừa qua đã làm 11 người chết và mất tích, 13 người bị thương (trong đó 6 người bị thương nặng đang được cấp cứu bệnh viện tuyến trên). Trận lũ cuốn trôi khoảng 50 tấn cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi được người dân nuôi ở các hồ đập; Hàng trăm ha diện tích đất nông nghiệp, gần 20 ngôi nhà cuốn trôi hoàn toàn, ước tổng thiệt hại khoảng trên 200 tỷ đồng.

Có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Công tác khắc phục hậu quả đang tích cực triển khai. Trước mắt là tìm địa điểm tổ chức chôn cất, mai táng cho các nạn nhân xấu số; sắp xếp chỗ ở và cứu trợ lương thực kịp thời cho những gia đình bị thiệt hại. Đối với gia đình có người chết, sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng/người và 3 triệu đồng với người bị thương. Bên cạnh đó, khoanh vùng huy động lực lượng bám theo dọc con suối và tổ chức đào bới để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Đặc biệt nhanh chóng hỗ trợ lương thực, nước sạch và các điều kiện về cơ sở vật chất để các em học sinh sớm bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, tỉnh đã nhận được nguồn hỗ trợ 300 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt để phục vụ công tác cứu trợ. Hy vọng: với sự chung tay của cộng đồng, người dân thôn Can Hồ A, thầy và trò nơi đây sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiều tối 5/9, Bản Khoang vẫn có mưa, nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn khẩn trương để tìm nốt nạn nhân cuối cùng trong trận lũ…

Lở núi bãi vàng chôn vùi hàng chục người

Tin từ huyện Văn Bàn (Lào Cai), trưa 5/9, một vụ sạt lở núi xảy ra tại khu khai thác vàng trái phép Rừng Vầu, Rừng Xanh thuộc xã Minh Lương, chôn vùi hàng chục người đang dựng lán khai thác vàng trái phép tại đây.

Theo ông Hoàng Minh Loan, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, đến 16 giờ ngày 5/9 đã có 7 người bị thương được đưa tới điều trị tại bệnh viện huyện, 5 người điều trị tại trạm xá xã Minh Lương, chủ yếu là nam giới tuổi từ 16 đến 40. Trong đó có những người quê gốc Thái Nguyên, Hòa Bình và các tỉnh lân cận. Theo người dân địa phương, thời điểm trước khi sạt lở núi có rất đông người đang tụ tập khoét núi đào vàng tại đây.

Cũng tại huyện Văn Bàn, do mưa lớn kéo dài, vào lúc 10 giờ trưa nay tại xã Thẩm Dương đã xảy ra sự cố trượt lở đất khối lượng lớn làm đổ 1/2 trụ sở của UBND xã và đổ một nhà dân bên cạnh.

Mưa lũ lớn làm gần 20 người chết, mất tích

Ngày 5/9, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư cho biết, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất mấy ngày qua làm gần 20 người chết, mất tích, gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, giao thông, hoa màu, trâu bò...?ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện, yêu các các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chỉ đạo rà soát các khu dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh, ứng phó. Vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố phải khẩn trương sơ tán dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hôm nay 6/9, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình...?Đến chiều 6/9, các tỉnh Bắc bộ diện mưa và cường độ mưa sẽ giảm dần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG