Bên lề một dự án lớn

Lớp thợ trẻ lần đầu có mặt tại công trình Junin 2 tại Oricono Ảnh của Nguyễn Văn Bài
Lớp thợ trẻ lần đầu có mặt tại công trình Junin 2 tại Oricono Ảnh của Nguyễn Văn Bài
TP - Đến thời điểm này có thể nói, đây là công trình đầu tư ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay. Dẫn ra vài con số: Petro Việt Nam góp 40 % vốn trong Liên doanh với dầu khí Venezuela khai thác mỏ dầu có tên là Junin 2, công suất 10 triệu tấn năm bình quân mỗi ngày 200 thùng dầu. Sau bảy năm vốn đầu tư Junin 2 là 8 tỷ USD.

>> Kỳ 1: Bữa cơm với người du kích Mỹ Latinh

Lớp thợ trẻ lần đầu có mặt tại công trình Junin 2 tại Oricono Ảnh của Nguyễn Văn Bài
Lớp thợ trẻ lần đầu có mặt tại công trình Junin 2 tại Oricono Ảnh của Nguyễn Văn Bài.

Việc ký kết hợp đồng diễn ra ở Caracas, thủ đô Venezuela, cách Tổ hợp dầu mỏ khổng lồ Orinoco của Venezuela gần ngàn cây số, nơi có mỏ dầu Junin 2. Tổ hợp Orinoco hợp sức cùng mấy tổ hợp dầu mỏ khác đưa đất nước Venezuela đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất dầu mỏ.

Bình nguyên Oricono thoai thoải đã bắt đầu bớt hoang vắng bởi ngày càng đông những tập đoàn dầu khí hùng mạnh đa quốc gia tới làm ăn.

Tình cờ giữa nơi đất khách quê người vời vợi này lại gặp đồng hương. Hiến quê ở thị trấn Còng, xứ Thanh. Ngồi chuyện với Hiến mà đôi lúc cứ thần người nghĩ chỉ có sự công cuộc làm ăn thời đổi mới thì người ta mới có sự chuyển dịch như chim thế này.

Ra biển lớn

Mới có mấy năm ngành dầu khí ta đã có mặt ở 13 quốc gia khắp mọi châu lục để bàn soạn thực thi phương án thăm dò khai thác. Năm 2004, trong một chuyến công tác, tôi may mắn được có mặt ở Biasaba miền Tây Angiêri thuộc vùng cát nóng của sa mạc Sahara.

Tại đây, trong tổ hợp thăm dò khai thác khu mỏ dầu lớn nhất Angiêri có nhiều đối tác của nước ngoài, bỗng chợt thấy người Việt mình sang hẳn khi có mấy giếng dầu của Petro Viet Nam (PVN) đang ở công đoạn thẩm định trữ lượng chuẩn bị bước vào khai thác.

Tại đây tôi gặp anh chàng Hiến kỹ sư xây dựng đang được phân công tham gia việc xây cất những giếng dầu trên sa mạc khổ 72mx 72m. Những cái giếng khổng lồ lại có tường bao cao 2 mét để chắn cát và ngăn lạc đà trên sa mạc.

Giờ đây, việc khai thác dầu nặng ở Junin 2 không vất như việc moi dầu ở xứ Sahara nhưng cũng có lắm thứ nặng nề khó khăn. PVN trong Liên doanh phải khoan tới 890 giếng khai thác chia làm 66 nền khoan. Diện tích 150mx150m một nền.

Tôi không mấy khoái cụm từ đi tắt đón đầu, nghe như có hơi hướng chi đó không đàng hoàng (!?). Nhưng qua những thông tin từ anh chàng Hiến này thấy việc tiên liệu về chiến lược về an ninh năng lượng của PVN có lắm thứ khoát hoạt. Đang ở một đơn vị chủ công thăm dò khai thác dầu khí PVEP (PVEP mỗi năm góp đến 40% sản lượng toàn ngành), Hiến và nhiều cán bộ kỹ thuật được nhấc sang Angiêri. Sau 3 năm ở sa mạc Sahara, Hiến lại được triệu về để đi học tiếng Tây Ban Nha tận Cuba.

Cùng học tiếng với Hiến có nhiều cán bộ kỹ thuật và nhiều con em trong ngành dầu khí. Lớp người trẻ được tuyển dụng rồi được đào tạo cẩn thận để PVN dùng vào việc dài hơi sau này!

Vậy nên không ít ý kiến xì xào ngoài ngành lẫn trong nghề cho rằng học tiếng Tây Ban Nha trong lúc ngành đang bao thứ bộn bề thì có vẻ như PVN đang chơi cái việc hơi bị lãng mạn? Nhưng bây giờ bập vào việc ký kết triển khai Hợp đồng khai thác mỏ dầu Junin 2 với trữ lượng 1.400 tỷ thùng này, nếu không mất ngần ấy thời gian chuẩn bị nguồn nhân lực thì bây giờ sẽ sổng mất thời cơ vàng!

Từng rã rời trên những chặng bay phải transit từ Hà Nội sang Caracas hàng mấy chục ngàn cây số đường trời để biết cánh thợ kỹ thuật công nhân mình đi đi về về mà hãi! Ngồi nghĩ đến chế độ mỗi năm như anh chàng Hiến được đâu ba bốn lần đi phép, nghĩ đến mớ tiền vé máy bay mà PVN phải lo thấy cũng hợp nhẽ cho thứ lao động dầu khí đặc thù mà trên thế giới đã thành thông lệ.

Đã đành anh em phải được hưởng thông lệ ấy nhưng tôi lại đang lẩn mẩn một thứ khác! Ấy là vác hàng tỷ USD sang góp vốn làm ăn ở xứ người là táo gan trong thời buổi này. Nhưng sáu bảy năm không có lãi cụ thể, không thu hồi được vốn trong lúc nguồn ngân sách ta còn eo hẹp là một cái lỗi lớn.

Vậy nên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng chỉ đạo ráo riết là phải đạt được những thỏa thuận với Bộ Năng lượng quốc gia Venezuela mà những thỏa thuận đó phải được ghi rõ trong hợp đồng thì mới đặt bút để ký Junin 2!

Những thỏa thuận ràng buộc ấy là sau 3 năm phải thu được dầu. 7 năm Junin 2 phải có mức đầu tư 8 tỷ USD. Phải làm ăn có lãi và thu hồi vốn. Ngoài những sắc thuế hợp lý để Liên doanh làm ăn có lãi còn đề phòng trường hợp rủi ro sự cố.

Trở lại việc thuê công nhân và chuyên gia bản địa. Cứ cho là sẵn tiền đi, nhân công, thợ kỹ thuật và cả lao động phổ thông của bạn cũng đang gặp khó khăn không dễ thuê. Tôi nhẩm tính nội một cái giếng thẩm lượng hay khai thác gì đấy nằm trong số hàng trăm giếng, chỉ riêng dịch vụ khoan và chi phí xây dựng như anh chàng Hiến cho hay, nếu thuê phải cỡ 2 triệu USD! Còn đưa từ Việt Nam sang?

PVN từng điều chuyển các sắc thợ lẫn cán bộ kỹ thuật trong phạm vi thăm dò khai thác hàng trăm hàng ngàn cây số nhưng là địa bàn của quốc nội. Còn bây giờ (nếu điều chuyển thợ quốc nội) thì là hàng ngàn sắc thợ phải làm cuộc thiên di hàng chục ngàn cây số đường trời đường biển?

Mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng sản lượng khai thác dầu khí, tăng nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chỉ một câu trong Nghị quyết mang tầm chiến lược như thế là cả một chặng gian nan của PVN.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.