DK 1: Hai mươi năm gìn giữ chủ quyền

DK 1: Hai mươi năm gìn giữ chủ quyền
TP - Còi báo động trên tàu chỉ huy HQ 621 bất ngờ rú lên từng hồi, chiếc tàu HQ 609 tháp tùng phía sau cũng gầm lên khi chỉ còn cách điểm đến – nhà giàn DK1/16 bãi cạn Phúc Tần khoảng 40 hải lý.

Cuộc truy đuổi giữa hai chiếc tàu hải quân Việt Nam (VN) đối với năm tàu vũ trang treo cờ nước ngoài xâm phạm lãnh hải VN căng thẳng đến nghẹt thở…

Đụng độ trên biển

Chiều 29/6, sau bốn ngày lênh đênh, hai chiếc tàu HQ 621 và HQ 609 chở PV Tiền Phong và hơn 80 đại biểu các cơ quan dân chính đảng thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thềm lục địa phía Nam để tổ chức lễ mít tinh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) đã cập cảng Cát Lở (Thành phố Vũng Tàu) an toàn.

12 giờ 00 trưa 27/6, còi báo động trên tàu chỉ huy HQ 621 bất ngờ rú lên từng hồi dài khiến các đại biểu choàng tỉnh. Chiếc HQ 609 tháp tùng phía sau cũng gầm lên. Lúc ấy, hai tàu của ta chỉ còn cách điểm đến – nhà giàn DK1/16 bãi cạn Phúc Tần khoảng 40 hải lý (một hải lý tương đương 1,8 km).

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên chiếc HQ 621 khựng lại rồi đổi hướng, lừng lững tiến về phía trước. Toàn bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng có mặt tại các vị trí tác chiến. Gương mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. “Tàu lạ” – tiếng ai đó gào lên át cả tiếng sóng biển đang vỗ vào mạn tàu.

Trên phòng chỉ huy, Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân và các cán bộ sĩ quan chỉ huy thuộc Quân chủng trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trên tàu tác chiến.

“Lực lượng hải quân làm nhiệm vụ trên biển, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù phải hy sinh cũng ra sức bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, coi việc cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh của trái tim”.

Quan sát bằng mắt thường, có thể nhìn thấy rất rõ tại tọa độ 8 độ 16 phút vĩ độ bắc, 110 độ 2 độ kinh đông thuộc chủ quyền của VN có năm chiếc tàu lạ bằng sắt, một chiếc sơn màu xanh nước biển, bốn chiếc còn lại ca - bin sơn trắng, xám, dài khoảng 25 m, rộng sáu mét mang cờ Trung Quốc đang thả neo và tiến hành các hoạt động thăm dò, đánh bắt hải sản. Trên mỗi tàu có từ 4 - 6 thủy thủ nước ngoài.

Tàu HQ 621 quyết định tiến thẳng về hướng một tàu lạ. Chiếc HQ 609 cũng bám theo một tàu khác và liên tục phát loa yêu cầu: “Đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, các vị đã xâm phạm chủ quyền, đề nghị mau chóng rời khỏi khu vực này. Nếu các vị không chấp hành, chúng tôi bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế”. Thông điệp trên được truyền đi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bị truy đuổi ráo riết, bốn chiếc tàu lạ mau chóng thu neo và phóng với tốc độ rất cao về hướng bắc đông bắc. Chiếc còn lại thu neo, đủng đỉnh chạy phía trước. Qua ống nhòm cá nhân, chúng tôi ghi lại được số hiệu của hai chiếc tàu lạ là ... 11653 và ... 80106.

Trên tàu chỉ huy, thượng tá Hoàng Minh Chí – Lữ đoàn phó Lữ đoàn 171 Hải quân quyết định điều động tàu HQ 609 quay lại, phối hợp với tàu HQ 621 tạo thành thế gọng kìm truy đuổi chiếc tàu ngoan cố. Thấy chiếc HQ 609 chuyển hướng, chiếc tàu lạ trên mới tháo chạy về hướng đông. Cuộc rượt đuổi năm tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam kéo dài ròng rã gần hai giờ trên quãng đường dài hàng chục hải lý.

Đại tá Đinh Gia Thật – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, cho biết khi tàu vừa rời cảng hôm 26/6, thông tin từ đất liền báo ra tại khu vực trên có bảy tàu đánh cá vũ trang nước ngoài đang tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi lực lượng hải quân có mặt, hai tàu đã rời đi.

“Việc ngăn chặn các hành vi nói trên là một trong những nhiệm vụ chính của lực lượng hải quân. Trong trường hợp tàu nước ngoài không chấp hành, chúng tôi sẽ lập tổ công tác và lên tàu lạ kiểm tra, lập biên bản vi phạm” – Đại tá Đinh Gia Thật khẳng định.

Bảo vệ ngư dân

Theo Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, 20 năm qua, cán bộ nhân viên và chiến sĩ nhà giàn DK1 đã phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả hàng nghìn lượt tàu thuyền nước ngoài tiến hành các hoạt động trinh sát, thăm dò, khai thác và đánh bắt trộm hải sản, xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam.

“Bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng khoáng sản trên các vùng biển đảo, thềm lục địa là mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước ta”- Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa khẳng định.

Hội ngộ cùng các chiến sĩ hải quân trên thềm lục địa phía Nam, nét mặt phong trần của ngư dân Nguyễn Tuấn (sinh năm 1972, ngụ xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) - thuyền trưởng tàu cá mang biển số BV 5431 TS thư thái hơn. Tuấn bảo anh đi biển đã 20 năm, qua nhiều vùng biển, từ Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh đến khu vực ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để đảm bảo an toàn, Tuấn thường cho tàu tránh xa các khu vực chồng lấn, đang có tranh chấp giữa các nước. Thế nhưng, rủi ro vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Đầu năm 2009, tàu BV 5431 TS bị tàu lạ tấn công khi đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu. May mà anh Tuấn cảnh giác nên tàu chạy thoát. Còn anh Nguyễn Hải – Thuyền trưởng tàu cá BV 0874 TS cũng ở xã Phước Tỉnh cho biết chỉ dám đánh bắt loanh quanh khu vực ven bờ, chấp nhận thu nhập ít để tránh rủi ro, dù tàu BV 0874 có công suất lớn, thừa khả năng ra khơi. “Nơi nào có tàu của Hải quân Việt Nam, ngư dân cảm thấy yên tâm hơn” - anh Hải nói.

“Dù đang công tác trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề, cán bộ nhân viên và chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, chữa trị và giúp đỡ thuốc men, nước ngọt, gạo, rau xanh khi ngư dân gặp nạn trên biển. Phải tạo điều kiện tốt nhất để bà con khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần phát triển đất nước”- Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa khẳng định. 

(Còn tiếp)

>> Kỳ tới: Lễ tưởng niệm giữa trùng khơi

Có một lễ kỷ niệm chưa từng có. Hàng chục ngư dân đã tự nguyện ra khơi sớm hơn kế hoạch, cùng tìm về bãi cạn Phúc Tần để được nghiêng mình trước vong linh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam trước khi ra khơi săn tìm luồng cá.

MỚI - NÓNG