Sân chơi của trường mầm non Hà Linh bây giờ trông như một thửa ruộng.
Cô giáo hiệu trưởng trường mầm non Hà Linh Phạm Thị Hiệu đứng cạnh bếp ăn của trường bị lũ cuốn trôi.
Cô hiệu trưởng Phạm Thị Hiệu cho biếp đồ chơi của trường mầm non Hà Linh bị giờ chỉ là đống phế thải
Bác sỹ của nhãn sữa Dumex khám bệnh cho học sinh mầm non trường Hà Linh.
Cháu bé Phạm Hữa Nhật, 17 tháng tuổi, con của anh Phạm Thanh Tùng bị lở miệng vì ăn mì tôm quá nhiều trong đợt lũ. Theo các bác sỹ của Đoàn cứu trợ “Vị miền Trung thương yêu”, trẻ em vùng lũ chủ yếu mắc các bệnh viêm phế quản, nước ăn chân và bệnh đường ruột.
Nhiều trẻ em vùng lũ ngay cả khi lũ rút vẫn đang phải ăn mì tôm cho qua bữa. Khi nhận được những hộp sữa Dumex, một số em cho biết một sự thật khó tin là ...chưa bao giờ được uống sữa.
Các em học sinh trường mầm non Hà Linh xếp hàng chờ nhận sữa từ đoàn cứu trợ.
Ông Nguyễn Văn Thành 81 tuổi hơn ba năm nay phải nuôi hai đứa cháu nội vì mẹ cháu bỏ đi biệt tích, bố đi làm ăn xa. Trận lũ vừa rồi, nhà ông bị ngập tận nóc, tài sản trôi hết. Ông Thành phấn khởi bế cháu nội đi từ sáng sơm để nhận sữa và khám bệnh cho cháu.
Quần áo bị nước cuốn trôi, nhiều trẻ em phải mặc quần sóc (đồ cứa trợ) đi học .