Bán mạng bên kia biên giới- Kỳ 4:

Những con bạc VIP

Mặt tiền Naga Casino, nơi tụ hội của những con bạc VIP
Mặt tiền Naga Casino, nơi tụ hội của những con bạc VIP
TP - Lâu nay, nhiều người nghĩ nạn con bạc Việt chết thảm vì casino chỉ hiển hiện quanh các cửa khẩu giáp biên Việt Nam - Campuchia. Ít ai biết rằng ngay giữa lòng thủ đô Phnôm Pênh vẫn ngày ngày có những con bạc Việt... giãy chết. 

Điều khác biệt ở chỗ nếu như những con thiêu thân tại casino gần cửa khẩu biên giới là những con bạc phổ thông, tép riu thì ở đây, tại phức hợp sòng bạc lớn nhất Campuchia với tên gọi Naga casino này, phần lớn đều là con bạc cá mập!

Vào sòng “rắn bảy đầu”

Nhiều năm qua, chẳng ai có thể thống kê được các casino giáp ranh biên giới Việt - Cam ngốn bao nhiêu tiền của con bạc Việt, khiến biết bao tổ ấm, cha mẹ, chồng con gây dựng cả đời, phút chốc lụi tàn chỉ trong chốc lát. Biết là vậy, nhưng khi “con ma” đỏ đen vận vào người, họ lại càng trượt dốc. 

Con bạc bình dân thì tìm đến casino trung bình, vùng ven biên giới, con bạc có máu mặt, vị thế...thì tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia nơi những sòng bài hạng sang, mỗi ván sát phạt số tiền cá cược lên đến hàng ngàn USD.

Trên chuyến xe khách khởi hành từ Bavet đi Phnôm Pênh chúng tôi ngồi cạnh Hải (42 tuổi, quê Bình Dương) tiết lộ: “Tới nơi tôi dắt ông vô casino rắn bảy đầu thì ông biết liền, nhưng tốt nhất ông ngồi chầu thôi. 

Cách xây dựng kiến trúc, phong thủy bên trong sòng bạc khiến ông không biết ngày hay đêm, có thể khiến ông mất kiểm soát rồi lao vào “đốt” như con thiêu thân. Đó là chưa nói đến việc những cạm bẫy tinh vi gấp trăm ngàn lần của đám chim mồi”.

Xẩm tối, chiếc xe khách đưa chúng tôi xuống bến, ngay sau đó, chúng tôi cùng Hải ngoắc chiếc xe tuk tuk đến sòng bạc rắn bảy đầu (Naga Casino). 

Đúng như Hải nói, quang cảnh xung quanh casino này tráng lệ ánh đèn màu. Trước lối ra vào của sòng bạc, rất nhiều xe ô tô hạng sang, xe tuk tuk... dừng lại, lớp người nườm nượp bước nhanh vào khu vực trung tâm của sòng bạc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Naga là tên loài rắn thiêng có 7 đầu, người Campuchia gọi là “thần”. Vì rất linh thiêng nên vị “thần” này chỉ lộ diện sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng. 

Theo lời Toàn (28 tuổi, cha Việt, mẹ Campuchia) giải thích: “Tín đồ đam mê bài bạc mê tín lắm. Nếu sau cơn mưa mà thấy cầu vồng là nghĩ mình may mắn. Nắm được “điểm yếu” này nên chủ sòng cho xây biểu tượng rắn bảy đầu để thu hút con bạc đặng... hút máu”.

Điểm mặt những con bạc...VIP

Bước vào khu trung tâm của sòng đập vào mắt chúng tôi là tấm biển báo to đùng ghi bằng hai thứ tiếng Anh - Việt: “Cấm quay phim chụp ảnh cùng các camera theo dõi”. Khu vực này rộng cả ngàn mét vuông, chủ sòng đặt hơn 300 bàn và máy đánh bạc, bàn nào bàn nấy đều đông nghịt con bạc chen chân mới có cơ hội rút ra những xấp tiền dày cộm cả ngàn USD để vào cuộc. Theo quan sát của chúng tôi, phần lớn người chơi là người Việt. Thế nên, dù ở giữa lòng lãnh thổ Campuchia, xung quanh vẫn là những âm thanh Việt quen thuộc.

Hình thức đánh bạc ở đây phong phú hơn hệ thống casino ở Bavet, casino Hà Tiên. Linh (26 tuổi, trú tại Đồng Nhà Cháy - khu ổ chuột tập trung đông người Việt ở quận ngoại thành Miêngchay, Phnôm Pênh) tiết lộ: “Một khi đã vào casino Naga, bất kỳ món cờ bạc nào trên đời đều có ở đây. Khách muốn chơi món gì nhà cái đều đáp ứng”.

Về cơ bản, cách thức đánh bạc ở Naga không khác gì mấy ở Bavet. Nhưng về độ liều, độ máu me của các con bạc thì Naga ăn đứt Bavet hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Điều khác biệt ở đây là các con bạc rất dày dạn kinh nghiệm “chiến trận” và chuyên nghiệp. Lắm kẻ sau khi thua cháy túi đã bình thản cho người đi rút tiền, hoặc cà thẻ ATM... chơi tiếp.

Chen chúc bên máy đánh bạc ngay giữa trung tâm, chúng tôi đang quan sát ông Toàn (51 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM - người được giới “đỏ đen” tại sòng rắn 7 đầu cho biết là giám đốc công ty xây dựng có tiếng ở đất Sài thành), một khách VIP của sòng.

Lúc đầu, ông Toàn cầm mấy xấp tiền polime mệnh giá cao nhất dày cộm đổi ra “phỉnh”, ước chừng khoảng 300 triệu đồng rồi chia cho những người bạn đi cùng để tỉ thí với nhà cái.

“Ở đây ai mà không biết thằng cha này có máu “điên”. Cứ vào những ngày cuối tuần là ổng rủ bạn bè, chiến hữu sang đây sát phạt. Có thời điểm, nghe đâu sau khi thua gần 200.000 USD ở phòng VIP, ông Toàn sau đó cầm luôn con BMW X6 gần 80.000 USD chơi tiếp rồi thua sạch”.

Những con bạc VIP ảnh 1

Một quí bà “bao” nguyên một máy để tha hồ cá cược

Theo tiết lộ của Hải, bận ấy đám cò casino cao cấp đã ra tay “nghĩa hiệp” mang xe ô tô hạng sang tới đưa ông Toàn cùng đám bạn về nước, mục đích là chứng minh cho các con bạc biết thịnh tình của mình theo phương châm “chân tình với khách dẫu thất bại thảm hại”, để “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”, đặng lần sau còn vác tiền vào sòng mà… đốt!

Càng lên cao càng dữ dằn

Bám trụ tại Naga casino, mới rõ với khách VIP, nghĩa là khách được đưa đến sòng bài bằng xe ô tô đời mới chứ không phải xe ôm, xe tuk tuk hay xe chở đoàn khách du lịch… Khi VIP bước xuống, chủ sòng cho nhân viên mở cửa, đỡ tay, “cận vệ” được bố trí sẵn tận tâm tận lực đưa VIP lên lầu, vào các phòng sát phạt đặc biệt. 

Càng lên cao thì cấp bậc con bạc càng dữ dằn. Cấp bậc con bạc càng dữ dằn thì nhà cái càng nâng tầm phục vụ. Vì các VIP là ông hoàng, là thượng đế và trên cả thảy là bầu sữa của mình nên VIP cần gì là nhà cái đều cho người cúc cung phục dịch.

“Naga casino có những căn phòng siêu sang dát vàng, bồn tắm bằng đá quý, vật dụng toàn bằng vàng bạc nguyên chất... Con bạc cấp cao ở trong những căn phòng này sẽ được nhà cái cho bố trí các em chân dài xinh như mộng để phục vụ. Khách muốn gì các em cũng chìu tới bến”, đó là tiết lộ của Hướng (34 tuổi, tài xế) cho ông M. (54 tuổi), giám đốc doanh nghiệp chuyên kinh doanh gỗ ở Sài Gòn nay đã xộ khám vì tội buôn lậu.

Sau khi ông chủ “vào hộp bóc lịch”, Hướng lâm cảnh thất nghiệp nên chuyển nghề chạy xe tuk tuk. Trò chuyện, Hướng kể lúc vàng son có chạy xe cho ông M. vì ông này có mở văn phòng tại Phnôm Pênh: “Mỗi lần ổng sang đây thì tui hay chở ổng đi chơi chỗ này chỗ nọ. Sếp tui lúc đó là khách VIP của Naga. Ổng vào là được quản lý cho sắp xếp ở phòng Delux (phòng hạng sang) ngay. Hồi đó, cứ mỗi khi ổng thua là ngay lập tức có em xinh đẹp được đưa lên tận phòng để ổng giải xui đuổi vận”.

Hướng không phải là người đầu tiên nói những chuyện kiểu như thế này. Trong quá trình lân la ở Phnôm Pênh, chúng tôi nghe nhiều người tiết lộ cái thế giới vàng son bong bóng ở Naga casino như thế. Nhưng kỳ thực ra sao, thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Điều mà tôi biết rất rõ rằng chẳng cần biết con bạc là ai, một khi đã vào rồi, thì dẫu có tiền muôn bạc vạn cỡ nào thì cũng... banh xác pháo.

Những con bạc VIP ảnh 2

Thua sạch hơn 35.000 USD, hai “quí bà” thất thểu ra về

Mỗi khi nhắc đến vợ chồng ông N., vị đại gia ở Bình Dương kinh doanh đa lĩnh vực thì giới con bạc thứ dữ ở Campuchia, ngay cả giới tài phiệt ở vương quốc này cũng nghiêng mình vì cái độ chịu chơi và chơi rất bạo của gia đình ông N. 

Theo đó, mỗi khi sang Campuchia, ông N. không như nhiều người khác lén chồng lén vợ, ông kéo cả bầu đoàn thê tử nào là vợ con, người thân cận bao luôn dãy phòng VIP để chơi cho tẹt ga mà không lo bị quấy rầy, nhòm ngó. Ông N. không thích ngồi bàn như nhiều người khác.

Ông này chỉ khoái cái món “uýnh nhau” với các máy đánh bạc. Mỗi lần đấu như thế, ông chiến với hàng chục máy, tổng số tiền mỗi ván có khi hơn 200.000 USD, nên chuyện thắng thua vài triệu đô là chuyện thường. Sau một thời gian oanh tạc ở Campuchia, thấy chơi không đã nên ông N. chuyển hướng sang Singapore chơi cho nó máu. 

Cách đây 3 năm, giới tài phiệt ở Sing rúng động khi biết được chỉ trong một đêm, do hăng máu, ông N. đã nướng số tiền hơn 17 triệu USD... Thời gian gần đây, do  kinh tế suy thoái, việc làm ăn chững lại nên ông N. lại quay về Naga chơi lại để thỏa niềm đam mê.

Có một điều lạ là trong quá trình sang biên giới tìm hiểu về nạn cờ bạc ở Campuchia gắn với các con bạc Việt, chúng tôi nghe và thấy đủ loại con bạc với các đẳng cấp khác nhau, về các kiểu chơi chẳng sợ mưa rơi của họ. Nhưng điều oái oăm ở chỗ, chúng tôi chưa thấy, và chưa nghe có ai bảo rằng có con bạc Việt nào đó nhờ chinh chiến ở các sòng bài biên giới mà phát tài. 

Tất thảy đều có chung một kết cục như nhau: Bại thảm hại! Cái sự thảm hại đó được thể hiện qua vô số tên tuổi lớn từng nổi đình nổi đám ở Sài Gòn về tài sản kếch xù nay vật vờ như những thây ma… Họ trở thành đám “con bạc mồ côi” cứ lởn vởn ở sòng tư vấn cho cánh tân binh “chiến đấu” với nhà cái những mong được chút tiền boa để sống qua ngày!

Kỳ cuối: Cuộc chiến chưa có hồi kết
MỚI - NÓNG