Tết mới của những ông chồng 'lột xác'

Niềm vui đón “tết mới” với vợ chồng ông Nguyễn Dũng Ảnh: Nguyễn Huy
Niềm vui đón “tết mới” với vợ chồng ông Nguyễn Dũng Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Vẫn là cái Tết như mọi năm, nhưng xuân này, hơn 100 gia đình từng có bạo lực gia đình (BLGĐ) trên địa bàn TP Đà Nẵng mới thực sự cảm nhận sự đầm ấm, sum vầy bởi gia đình hòa thuận, những ông chồng không còn “cá biệt”, biết tu chí làm ăn và xây dựng cuộc sống mới.

Sáng qua, 26 - 1, buổi tặng quà Tết cho những gia đình không còn bạo lực gia đình được Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức.

Đầm ấm, sum vầy...

Vượt hơn 20km từ xã Hòa Ninh (Hòa Vang) trên chiếc xe Dream cũ kỹ để nhận quà Tết, niềm vui của vợ chồng ông Nguyễn Dũng (48 tuổi) hiện rõ.

Bà Nguyễn Thị Thoi, vợ ông Dũng nói: “Cái ngày ông Nguyễn Bá Thanh (Bí thư thành ủy Đà Nẵng – PV) gặp mặt hơn năm trước, tôi phải động viên mãi ổng mới chịu đi, nhưng sau đó thì thay đổi hẳn. Giờ nghe nói gia đình mình được xếp vào diện tiến bộ, ổng hăng hái chở tôi đi liền”. Còn ông Dũng thì nói: “Đứa con gái lớn vừa lấy chồng, mình mà cứ chứng nào tật ấy thì không khéo thằng rể nó cũng học đòi, uýnh con gái mình, đến lúc đó thì khó mà nói nó được, phải làm gương chớ”.

Số là, gần hai năm trước, ông Dũng làm thợ hồ nhưng nghề nghiệp không ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn, lại thường xuyên rượu chè. Hai ba lần bị bà vợ nói “sốc”, ông Dũng nổi giận, đuổi đánh vợ con... Giờ kể lại hành động của mình, ông Dũng còn ngường ngượng.

Trẻ nhất trong số những ông chồng tiến bộ, anh Hồ Thanh Ba (tổ 21, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) mới 28 tuổi. Lấy vợ được 2 năm (từ năm 2006), có một mặt con, anh Ba, thường xuyên rượu chè và cứ say xỉn là lấy vợ con ra nhiếc mắng, đánh đập.

Nhiều lần khuyên bảo không được, gia đình phải nhờ hội phụ nữ các cấp, chính quyền địa phương... tổ chức nhiều đợt “đả thông tư tưởng”, anh dần thay đổi. Trước thềm năm mới, anh Ba đọc báo cáo tại buổi trao quà về việc mình đã nhận thấy những lỗi lầm, thay đổi hẳn, không còn nóng nảy và tìm kiếm công việc ổn định để phụ giúp vợ con.

Chị Võ Thị Hóa, vợ anh Ba nói: cả nhà đang dự tính đi sắm đồ, đón Tết năm nay cho thật xôm tụ, vui vẻ. Mọi năm, gọi là Tết chứ nhà cửa vắng như chùa Bà Đanh, ông cứ đi miết, rồi say là về quát mắng. Năm nay, vừa có quà hỗ trợ, vừa có tiền lương từ việc tu chí làm ăn nên có điều kiện mua đào, quất...

Bà Ngô Thị Hậu (44 tuổi, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) kể về khí thế đón Tết với niềm vui nhân hai, nhân ba của mình. “Năm nay, tôi được hội phụ nữ vận động xây cho căn nhà tình nghĩa khang trang, đồng thời được tặng con bò để tăng gia sản xuất. Nhưng vui nhất là gia đình hòa thuận, ổng thay đổi tính nết, không đánh đập vợ con. Dù trước mắt còn khó khăn nhưng Tết thế cũng đủ vui và hạnh phúc rồi” - bà Hậu nói.

Mong có thêm nhiều “Tết mới”

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh - Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng cho hay: năm trước có gần 80 thôi nhưng năm nay cả cũ, lẫn mới có đến hơn 100 cặp vợ chồng từng có bạo lực gia đình nay đã tiến bộ.

“Chúng tôi đang xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, tặng phương tiện làm ăn, cho vay vốn để những hộ từng có BLGĐ sẽ không còn tái phạm - Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng nói.

Chị Trần Thị Bích Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ) cho biết: hội triển khai mô hình “địa chỉ tin cậy” tại trạm y tế phường, công an phường và ngay tại gia đình chị Liên để những nạn nhân BLGĐ kịp thời “trú tránh” trước những hành vi bạo lực của các ông chồng.

“Phường từng có gần 20 cặp vợ chồng thường xuyên có BLGĐ nhưng nhờ sự can thiệp của ngành chức năng đến nay đã có 14 cặp tiến bộ” - chị Liên cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG