Ấm lòng ở H’ra

Đoàn công tác của Tổng cục An ninh II khám, phát thuốc cho người dân H’ra
Đoàn công tác của Tổng cục An ninh II khám, phát thuốc cho người dân H’ra
TP - Ngày 6/7, người dân xã H’ra (huyện Mang Yang, Gia Lai) được đoàn công tác của Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) đến thăm, tặng quà, phát thuốc miễn phí và giao lưu đêm lửa trại.

Cách đây 4 năm, xã H’ra được biết đến như một điểm nóng hoạt động của tà đạo Hà Mòn. Hàng trăm hộ dân ở 3 làng K’Dùng 1, Kơ Rót - Kơ Rét và B’Vchắk đã lầm tin như bị ma ám, thậm chí, khi cán bộ xã, huyện đến tuyên truyền, vận động, họ bao vây đả kích. Nhưng giờ đã khác, sau khi lực lượng chức năng xử lý các đối tượng cầm đầu, vạch rõ âm mưu của bọn phản động đội lốt tà đạo, người dân đã nhận ra chân tướng của chúng.


Đoàn công tác về đến nơi, hàng trăm người dân 2 làng K’Dùng 1 và Kơ Rót - Kơ Rét như “mở cờ trong bụng”. Hơn 200 người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; 10 phần quà được trao cho gia đình chính sách; hơn 250 cặp sách, 1.200 đầu sách và nhiều đồ dùng học tập được trao cho học sinh 3 trường tiểu học, THCS, với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng. Đoàn công tác và người dân giao lưu chơi bóng chuyền, đốt lửa trại chiều và tối 6/7.

Già Ngơ gần 90 tuổi ở làng K’Dùng 1 sắp được ở trong căn nhà xây mới khang trang. Sáng 6/7, trước sự chứng kiến của dân làng, chính quyền địa phương, Tổng cục An ninh II cùng Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng. “Có được nhà mới, không còn lo mưa, lo nắng nữa, già mừng lắm. Già xin cảm ơn các cơ quan, ban ngành đã quan tâm, lo cho chỗ ở”, già Ngơ nói.

Ông Hoàng Kim Hỷ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Mang Yang, nói: “Cách đây vài năm, khi tà đạo Hà Mòn xâm nhập về xã H’ra, cán bộ xuống làng còn bị chặn đường không cho vào. Mình tặng quà thì bà con không lấy, suốt ngày bỏ bê nương rẫy trốn vào rừng đi theo tà đạo. Giờ người dân đã nhận ra lầm lạc, biết lo làm ăn, ổn định cuộc sống, nên càng tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Đại tá Ngô Đức Lý (Tổng cục An ninh II nói: “Bên cạnh đảm bảo việc ổn định an ninh chính trị, chúng tôi luôn quan tâm đến đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa. Lực lượng công an đã có nhiều đề án ổn định cuộc sống cho người dân, bắt đầu từ việc nhỏ bé là thăm hỏi, tặng quà. Trước mắt là cho bà con xâu cá, về lâu dài là cho cái cần câu. Năm nay, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, hướng đến phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

MỚI - NÓNG